MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Tuyển thủ U18 Việt Nam bật khóc sau thất bại trước U18 Myanmar

    13:22 Thứ năm 14/09/2017

    Sau thất bại trước U18 Myanmar ở lượt trận cuối tại bảng B VCK U18 ĐNÁ 2017, nhiều tuyển thủ của U18 Việt Nam đã khóc nấc. Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bàng hoàng với thất bại của các học trò.

    Trước trận đấu với U18 Myanmar lượt trận cuối cùng bảng B VCK U18 ĐNÁ 2017, đội tuyển U18 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Theo đó, chỉ cần một trận hòa trước đối thủ, U18 Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Trong khi đó, muốn giành vé vào bán kết, U18 Myanmar buộc phải giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Văn Tới bật khóc sau thất bại của U18 Việt Nam.

    Hy vọng đã sớm mở ra với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi Hồng Sơn ghi bàn thắng giúp U18 Việt Nam vươn lên dẫn trước ngay phút thứ nhất của trận đấu. Mặc dù vậy, trước áp lực tấn công của U18 Myanmar trong nửa cuối hiệp 2, đội tuyển U18 Việt Nam đã để thua ngược khi nhận liên tiếp 2 bàn thua ở phút 74 và 86. Trong đó, bàn thua thứ 2 của U18 Việt Nam trong trận đấu chiều ngày 13/9, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Y ELi Nie. Với thất bại này, U18 Việt Nam dù đã chơi một trận đấu hay nhưng lại đánh rơi tấm vé vào bán kết ở những phút cuối cùng.

    Sau khi U18 Việt Nam cay đắng nói lời chia tay VCK U18 ĐNÁ 2017, Đặng Văn Tới và vài cầu thủ U18 Việt Nam đã bật khóc. Thất bại của U18 Việt Nam tại VCK U18 ĐNÁ 2017 tương tự như thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vừa qua. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, dù nắm quyền tự quyết trong tay nhưng đoàn quân của thầy trò HLV Hữu Thắng cũng đã nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-3 để rồi chia tay với giấc mơ vàng SEA Games 29 ngay tại vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Văn Hậu cũng bàng hoàng khi chứng kiến liên tiếp 2 thất bại của các đội tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực.

    Trong trận đấu với U18 Myanmar chiều qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2, nhưng khi hậu vệ vừa thi đấu tại SEA Games 29 chưa để lại nhiều dấu ấn đội tuyển U18 Việt Nam đã để thua đầy tức tưởi. Sau trận đấu, hậu vệ trẻ của Hà Nội FC lặng người trên băng ghế trong khi các cầu thủ U18 Myanmar sang bắt tay động viên U18 Việt Nam.

    Trên băng ghế huấn luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Gede cũng bàng hoàng với thất bại của U18 Việt Nam khi các học trò liên tiếp nhận 2 bàn thua ở những phút cuối trận. Chuyên gia người Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn đã trao đổi với nhau ngay trên sân để tìm ra nguyên nhân thất bại của U18 Việt Nam.  

    Dũng Phương | 10:04 14/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...