MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Tuyển thủ Indonesia bật khóc sau khi bị loại từ vòng bảng AFF Cup

    23:04 Thứ tư 21/11/2018

    Là đương kim á quân của AFF Cup nhưng đội tuyển Indonesia đã sớm dừng bước từ vòng bảng sau khi đội tuyển Philippines cầm hòa Thái Lan 1-1.

    Kết thúc lượt trận thứ 4 ở bảng B AFF Cup 2018, Thái Lan và Philippines cùng giành được 7 điểm, Singapore có 6 điểm sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Timor Leste.

    Với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đấu, đội tuyển Indonesia đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018 bất kể kết quả ở cuộc đấu cuối với Philippines có ra sao. Các tuyển thủ "Garuda" cùng nhau trải qua nỗi buồn này khi theo dõi trận đấu của đối thủ sau bữa tối ở khách sạn Sultan, Jakarta.

    HLV trưởng Bima Sakti chia sẻ với trang Bola Sport: "Khi dùng bữa tối xong, chúng tôi đã xem trận đấu cùng nhau và vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc, tất cả cầu thủ rất buồn, có người đã khóc vì tỷ số 1-1 giữa Philippines và Thái Lan."

     - Bóng Đá

     HLV Sakti mong muốn các cầu thủ kết thúc giải đấu bằng chiến thắng trước Philippines. Ảnh: Bola Sport.

    Thuyền trưởng của "Garuda" cũng nói lời xin lỗi tới các CĐV nước nhà vì thất bại của đội tuyển quốc gia trong chiến dịch AFF Cup năm nay. Thêm một lần nữa, Indonesia lại lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

    Ông chia sẻ: "Tôi muốn xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Indonesia và những người hâm mộ. Chúng tôi đều rất buồn vì kết quả này."

    "Tôi đã yêu cầu các học trò không được dừng cuộc chiến ở đây. Indonesia sẽ kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng với Philippines. Trận đấu này là một phần trong sự nghiệp cầu thủ của họ. Nếu chơi tốt trong màu áo tuyển quốc gia, họ cũng sẽ tìm được những CLB tốt nhất," HLV Sakti nhấn mạnh.

    Trong khi các đội tuyển ở cấp độ trẻ của Indonesia đều gặt hái được ít nhiều thành công trong năm nay thì đội tuyển quốc gia lại cho thấy một bộ mặt bạc nhược khi nhận thất bại trước Singapore ngay trong trận ra quân AFF Cup và tiếp tục để thua Thái Lan.

    Nhiều người cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn kém cỏi của "Garuda" là sự ra đi của HLV trưởng Luis Milla, trong khi người kế nhiệm là ông Bima Sakti gặp nhiều hạn chế về năng lực và kinh nghiệm cầm quân.

    Cách đây mới chỉ 2 năm, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl còn lọt vào tới chung kết AFF Cup và chỉ chịu thua Thái Lan ở trận lượt về với tỷ số 0-2.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Indonesia chính thức bị loại khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận. Đồ họa: Minh Phúc.

    Bích Hiền | 22:48 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...