Đội tuyển Đức đã có trận khai màn chiến dịch vòng loại World cup 2018 không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Na Uy với tỉ số 3-0. Xóa bỏ vận đen ở Euro, Thomas Muller đã có cho mình hai bàn thắng. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn, là những cầu thủ trẻ của đội tuyển Đức đều chơi rất lên chân trong trận đấy này.
Trở lại sau một kì Euro không thành công, tuyển Đức đã cho thấy quyết tâm của mình khi nhập cuộc một cách đầy hứng khởi ngay trên sân nhà của Na Uy. Với nòng cốt là các cầu thủ đã gầy dựng được tên tuổi từ lâu như Oezil, Muller, Kroos, Hummels,… “Cỗ xe tăng” đã nhanh chóng áp đặt được lối chơi lên đối phương. Kết quả là ngay trong hiệp một, “Die Mannschaft” đã có được hai bàn thắng do công của Muller và Joshua Kimmich.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến những pha làm bàn của Muller trong trận đấu này thì thật là thiếu sót. Bởi, sức trẻ mới chính là thứ mà người ta thấy được nhiều nhất ở đội tuyển Đức hiện tại. Sau khi Lahm, Podolski hay mới nhất là Schweinsteiger chia tay đổi tuyển quốc gia, ông Joachim Loew lập tức đã có những sự thay thế hợp lí.
Thể hiện xuất sắc nhất, ngoài Kimmich với một bàn thắng thì phải kể đến tiền vệ Julian Brandt. Đây là cầu thủ đã cùng tuyển Olympic Đức đoạt huy chương bạc tại Thế vận hội vừa qua tại Rio, Braizil. Những pha đột phá từ cánh phải của cầu thủ này đã làm chao đảo hàng phòng ngự của Na Uy ở những phút cuối trận. Đáng lí ra, nếu may mắn hơn, tiền vệ đang thi đấu cho Bremen này đã có một bàn thắng dành riêng cho mình.
Mặt khác, ở khu vực trung tâm, Max Meyer và Julian Weigl cũng đã dần chiếm được niềm tin của ông Loew. Có lẽ sắp tới đây, nếu những cầu thủ chủ chốt như Oezil hay Kroos gặp vấn đề về thể lực hay chấn thương, nhà cầm quân này sẽ mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố mới thử sức.
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất mà tuyển Đức đang mắc phải lúc này là không tìm ra được một trung phong đúng nghĩa. Kể từ khi Klose giải nghệ, khi thì Muller, khi thì Goertze được bố trí chơi cao nhất trên hàng công của “Cỗ xe tăng”, có điều, cả hai cầu thủ này đều gây thất vọng khi đôn lên chơi tiền đạo. Rõ ràng, “Die Mannschaft” đang cần một trung phong đích thực chứ không phải một số 9 ảo.
Vậy tại sao ông Loew không mạnh dạn dùng những tiền đạo trẻ đã và đang chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Olympic hay câu lạc bộ. Có thể kể ra những cái tên như Volland (Leverkusen), Petersen (Freiburg) hay thậm chí là Gnabry – cầu thủ xuất sắc nhất của Đức tại Thế vận hội vừa qua? Tin rằng, một khi đã cải thiện thêm sức trẻ, cộng với dàn hảo thủ đã có sẵn, “Cỗ xe tăng” sẽ tiến xa hơn trong hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup trên đất Nga sắp tới.