MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Tương lai Riyad Mahrez: "Vườn hồng" có lối, nhưng chưa ai vào

    08:57 Chủ nhật 11/06/2017 | 12

    BongDa.com.vn Riyad Mahrez, ngôi sao sáng nhất của Leicester City trong hai mùa qua, khá buồn phiền khi Arsenal và Arsene Wenger vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào cho anh.

    Đã tuyên bố muốn rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Mahrez vẫn đang chờ lời đề nghị chính thức từ Barcelona, Chelsea hay đặc biệt là Arsenal - CLB từng có liên hệ với anh mùa Hè trước.

     - Bóng Đá

    Mahrez rất muốn đến Arsenal

    "Tôi vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào cho Mahrez," HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger nói, khi được báo chí hỏi về cầu thủ của Leicester City trong một bài phỏng vấn hôm 03/06. "Nhưng đúng thế, cá nhân tôi rất thích mẫu cầu thủ như vậy."

    Ngay lập tức, trong một bài phỏng vấn hôm 11/06 trên kênh truyền hình Algeria, Mahrez đã đáp lời. "Rất vinh dự khi tôi nhận được sự quan tâm từ một HLV hàng đầu thế giới (như Arsene Wenger). Nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa có gì xảy ra. Có sự khác biệt rất lớn giữa sự quan tâm và lời đề nghị (chính thức)."

    Mahrez, 25 tuổi, đã tuyên bố muốn rời câu lạc bộ Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. "Với tất cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng giành cho Leicester City," Riyad Mahrez mở đầu thông báo chính thức của mình với báo chí đầu tháng này về tương lai. "Tôi luôn muốn thành thật với câu lạc bộ, với người hâm mộ và với tất cả mọi người. Tôi đã thông báo với câu lạc bộ rằng, tôi đã cảm thấy đến lúc phải rời đi."

    Theo giới quan sát, đây được xem là động thái 'mở cửa' cho các câu lạc bộ muốn chiêu mộ anh. Báo chí Pháp cho hay, cả Chelsea, Arsenal và Barcelona đều quan tâm đến tiền vệ này, nhưng chỉ AS Monaco là thật sự đã 'ra giá'. Mahrez dĩ nhiên "muốn ở lại Ngoại hạng Anh", còn Camp Nou là điểm đến khác "trong mơ".

     - Bóng Đá

    Mahrez trong một bài phỏng vấn hôm 11/06 trên kênh truyền hình Algeria

    Tuy nhiên, vấn đề ở đây, là cho dù đã công khai 'mời chào', Mahrez vẫn chưa nhận được sự quan tâm thật sự nào từ 3 CLB lớn kể trên. Giữa tuần này, có tin Chelsea đã nhập cuộc chiêu mộ tiền vệ người Algeria.

    Tuy nhiên chưa rõ Conte có thật sự muốn cầu thủ này hay không, trong bối cảnh ông vẫn còn Hazard, Willian, Pedro cho các suất tiền vệ công. Mahrez cũng không thể chơi wing-backs (cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3 trung vệ) như Victor Moses hay Marcos Alonso bởi khẳ năng hỗ trợ tấn công kém.

    Về phần Barca, sau kỳ tích ở Ngoại hạng Anh mùa 2015/16, khi Mahrez ghi 17 bàn và kiến tạo 11 lần giúp Leicester City lần đầu lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh, CLB xứ Catalonia đã tỏ mong muốn, nhưng ngay lúc này họ đang cần bổ sung cho các vị trí khác.

    Chỉ còn Arsenal là điểm đến khả dĩ nhất, khi Arsene Wenger bày tỏ sự hâm mộ. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Riyad Mahrez đã từ chối Arsenal để ký hợp đồng mới với Leicester City tới năm 2020 (mức lương được tăng gấp đôi, 100 nghìn bảng/tuần). HLV Arsene Wenger của Arsenal khi đó đã bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ Mahrez qua một cuộc điện thoại với cầu thủ này.

    Leicester City sẽ yêu cầu mức giá 40 triệu euro (khoảng 35 triệu bảng) cho cầu thủ này. Arsenal đang nắm lợi thế, khi cầu thủ yêu cầu ra đi, và họ có lẽ chẳng vội vàng gì. Nhưng chính Mahrez, trong cơn tuyệt vọng, cũng phát biểu rằng "Tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Nếu tôi phải đi, tôi sẽ đi. Nhưng nếu tôi phải ở lại, tôi sẽ ở lại."

    NT - Thể Thao Việt Nam | 08:42 11/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...