James Rodriguez chắc chắn rời Real Madrid. Không chỉ bởi các tin đồn liên tục từ Colombia, Madrid hay Manchester, mà còn vì những dấu hiệu mà cầu thủ mang áo số 10 thể hiện trong 1 tháng qua.
Hành động mang dấu hiệu chia tay đầy bất ngờ của James Rodriguez trong trận thắng Sevilla vào ngày 14/05, hay việc bị Zinedine Zidane loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận chung kết Champions League tuần trước nói lên tất cả. Sau đêm Cardiff, James Rodriguez lạnh lùng bước qua Zidane, không ăn mừng cùng đồng đội, là người bước ra xe buýt đầu tiên.
Nhưng rời Santiago Bernabeu, James Rodriguez sẽ đến đâu? Tháng trước, báo chí Colombia từng khẳng định như 'đinh đóng cột', rằng Manchester United đã 'ký nháy' xong với James Rodriguez.
Trên chương trình thể thao của đài RCN Radio - một trong những đơn vị truyền thông uy tín của Colombia, nhà báo Antonio Casale tuyên bố tiền vệ người Colombia đã xong các 'thỏa thuận miệng' với Manchester United. Chi tiết hơn, Antonio Casale và RCN Radio còn khẳng định sự ra đi của Wayne Rooney sẽ mở đường cho James đến sân Old Trafford.
Tuy nhiên cho tới lúc này, mọi chuyện vẫn 'bặt vô âm tín'. Và khi có sự nhảy vào của Inter Milan, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Có tin Inter Milan đã ra giá 42 triệu euro cho James Rodriguez. Giá này cách khá xa yêu cầu của Real Madrid, khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha muốn ít nhất 60 triệu euro.
Vấn đề không chỉ là giá cả. James vẫn đang lưỡng lự, nhưng cả Inter lẫn M.U còn lưỡng lự hơn. Đội bóng của Serie A chẳng dư giả gì mấy, có tin họ đang nợ 30 triệu euro và nếu chi quá thu, CLB sẽ vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP). Còn M.U, Mourinho đang ưu tiên cho việc chiêu mộ một chân sút thực thụ hơn là tiền vệ công (Romelu Lukaku, Alvaro Morata,..).
Thêm một vấn đề nữa, cả hai CLB đang 'kẹt' vụ Ivan Perisic. Manchester United đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên, trị giá 35 triệu euro cho cầu thủ 28 tuổi của Inter Milan, nhưng Inter Milan muốn từ 55 đến 60 triệu euro.
Và khi cả M.U lẫn Inter đang lằng nhằng, Arsenal đã nhảy vào cuộc. José Luis Sánchez, nhà báo lớn của Tây Ban Nha, người nổi tiếng với nhiều thông tin chuẩn xác về Real cho hay: Arsenal đã ra giá cho James Rodriguez, nhưng dưới giá trị mà Real yêu cầu.
Thông tin này có vẻ là.. vô cùng hợp lý. Nếu Mesut Oezil ra đi, Arsenal sẽ cần bổ sung một tiền vệ công khác, và cho dù Oezil không ra đi, việc trả giá bèo đã trở thành 'đặc sản' của Arsenal. Dĩ nhiên khả năng tiền vệ người Colombia về Emirates lúc này thấp hơn nhiều sang Inter hay M.U.
Cũng không loại trừ đây là đòn gió của người đại diện, siêu cò Jorge Mendes nhằm giải quyết rốt ráo thương vụ này.