Tiến thoái lưỡng nan
Nửa đỏ thành Manchester đang thực sự khốn đốn vì không biết phải làm điều gì tốt nhất cho tương lai của David De Gea. Sau mùa giải 2018/19, cựu thủ môn Atletico Madrid có lẽ đã chán nản với những gì đang diễn ra tại "Nhà hát của những giấc mơ". Mục tiêu số một của anh luôn là Champions League, còn Quỷ đỏ lại không thể giành vé dự cúp C1.
Người gác đến 28 tuổi đánh tiếng muốn ra đi, và lúc này không nơi nào lí tưởng hơn PSG. "Les Parisiens" vừa chính thức chia tay "lão tướng" Gianluigi Buffon và muốn tìm người thay thế. Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất của thương vụ này chính là giá cả. Phía M.U chỉ chấp nhận để trụ cột của mình ra đi nếu đối tác chịu chi 65 triệu bảng.
Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến thế cho Ed Woodward? Đại diện của Ligue 1 đang lên kế hoạch đi nước cờ cao tay và đẩy Manchester United vào thế khó. Theo đó, PSG sẵn sàng thuyết phục thủ môn người Tây Ban Nha ở lại thêm một mùa giải nữa nhưng không gia hạn hợp đồng. Đến lúc này, thủ thành sinh năm 1990 sẽ tự do ra đi và đội chủ sân Old Trafford chẳng thu lại được đồng nào.
Giữ không được, bán không xong và M.U đang thực sự rơi vào tình trạng bí bách. Giờ đây, kể cả tiền nong cũng sẽ khó giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng. Bởi lẽ ngoài một mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, David De Gea còn muốn chinh phục những đấu trường danh giá.
Hành động ngay đi, Ed Woodward!
Thị trường chuyển nhượng tại Anh sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng yêu cầu ban lãnh đạo gấp rút chiêu mộ tân binh. Tuy nhiên, trường hợp của David De Gea sẽ khiến thượng tầng đội chủ sân Old Trafford chao đảo. Vì lẽ này, lời giải tốt nhất đó chính là dứt khoát bán thủ môn người Tây Ban Nha.
Ban huấn luyện Quỷ đỏ sẽ sớm xác định được đâu là cái tên được tin tưởng trong khung gỗ ở mùa giải năm sau. Bên cạnh đó, "Solsa" muốn ổn định lực lượng ngay trước Tour du đấu Hè nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Có hai phương án dành cho M.U vào lúc này - trao cơ hội cho Sergio Romero hoặc chi tiền tấn để mang về Jan Oblak.
"Siêu thủ thành" của Atletico Madrid từng gây sốc khi tuyên bố muốn gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ". Dù phải tiêu tốn một khoản tiền lớn, tuy nhiên đây lại là sự thay thế xứng tầm nhất cho David De Gea. Ed Woodward từng gửi hai đề nghị cho Jasper Cillessen (Barcelona) và Andre Onana (Ajax Amsterdam) nhưng đều bị từ chối.
Đã đến lúc Manchester United cần phải cứng nhắc hơn trong việc xử lý chuyện đi ở của các ngôi sao. Nếu không làm tốt, một mùa giải giông bão đang chờ đợi trước mắt Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự của mình.