MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Tung 2 đòn chí mạng, Italia biến Tây Ban Nha thành cựu vương

    01:05 Thứ ba 28/06/2016 | 20| 15

    BongDa.com.vn Các học trò của Antonio Conte đã có một trận đấu tuyệt hay và cực kỳ thuyết phục.

    aaa

     Italia chơi quá hay. Ảnh: Internet.

    Trước trận đấu, ai cũng sẽ tưởng tượng ra thế trận kiểu Tây Ban Nha giữ bóng, tấn công và Italia sẽ đổ bê tông. Tuy nhiên, khi trọng tài vừa nổi hồi còi khai màn, tất cả đã phải bất ngờ. Italia chơi tấn công phủ đầu, thủ môn David de Gea đã phải bộc lộ tất cả những khả năng ưu việt của mình, cứu thua 2 lần chỉ trong hơn 10 phút.

    Người ta đã không còn nhận ra một Tây Ban Nha với khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Mặc dù tỉ lệ kiểm soát bóng vẫn hơn đối phương chút đỉnh trong hiệp một, nhưng có vẻ như họ không hề nắm giữ được trận đấu trong tay. Cả 45 phút đoàn quân của Vicente Del Bosque không tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm.

    Và đến phút thứ 33, họ đã phải trả giá. Đó là một tình huống mà Italia được hưởng cú sút phạt trực tiếp. Bóng được Eder đóng thẳng vào khung thành và De Gea phải đưa người ra cản phá. Lỗi trong tình huống này thuộc về cả hàng phòng ngự Tây Ban Nha, khi chỉ mình Gerard Pique lao về, trong khi có đến 4 cầu thủ của Italia xâm nhập vòng cấm. Và Giorgio Chiellini đã trừng phạt đối thủ, bằng một cú chạm bóng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đưa bóng vào lưới.

    Những phút sau đó, Italia bắt đầu thực sự chơi phòng ngự phản công. Nhưng rõ ràng Tây Ban Nha đang chưa đủ khả năng xuyên thủ hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí đội bóng áo xanh còn có tiếp những đường lên bóng nguy hiểm. Nhưng sự xuất sắc của De Gea lại tiếp tục giúp đội nhà tránh thêm bàn thua ở những phút cuối cùng.

    Những phút đầu của hiệp hai, Italia lại chơi kiểu đánh phủ đầu. Tây Ban Nha tỏ ra họ đang quá thiếu các nhân tố để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Andres Iniesta và các đồng đội tỏ vẻ mệt mỏi và không thể gây đột phá. Trong khi đó, từ giữa hiệp hai, các cầu thủ áo xanh lại tổ chức phòng ngự phản công. Lối đá này khiến cho Tây Ban Nha thực sự bế tắc.

    bbb

     Tây Ban Nha đã thua tâm phục khẩu phục. Ảnh: Internet.

    Và kịch bản cũ cũng lặp lại. Phút 91, Italia lại có pha phản công vô cùng mẫu mực. Và người nhận bóng cuối cùng là Pelle. Tiền đạo này lập tức thực hiện một cú vô lê tỉnh táo, gọn gàng và chính xác. Đây chính là là dấu chấm hết cho Tây Ban Nha.

    Thắng trận, Italia tiến vào tứ kết, và sẽ đụng độ tuyển Đức.

    Đội hình ra sân:

    Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Parolo, De Rossi, Giaccherini, De Sciglio, Pelle, Eder.

    Tây Ban Nha: De Gea, Pique, Ramos, Alba, Juanfran, Busquets, Iniesta, Fabregas, Silva, Morata, Nolito.

    Video trận đấu:

    Kết quả: 2-0

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 00:50 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...