MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Tuchel tiết lộ lý do Dortmund thua trận

    07:42 Chủ nhật 02/10/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Thể lực và mật độ thi đấu dày đặc chính là lý do Dortmund thất thủ 0-2 trước Bayer Leverkusen trong trận đấu đêm qua.

    thomas-tuchel-cropped_1hhx40ot809ug1bo8iuasrdsne

     Dortmund thua vì mật độ thi đấu dày đặc. Ảnh: Internet.

    Hừng hực khí thế sau khi trở về từ Champions League, thế nhưng, đoàn quân của ông Tomas Tuchel đã thể hiện bộ mặt nhợt nhạt và để thua Leverkusen hai bàn không gỡ. Và trong bài phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia 43 tuổi thừa nhận yếu tố thể lực đã khiến các học trò của ông nhận thất bại.

    "Đây là một trận đấu hết sức căng thẳng, với nhịp độ rất cao," Thomas Tuchel trả lời phỏng vấn trong bài phát biểu sau trận. "Tốc độ trận đấu diễn ra liên tục, đó là lý do chúng tôi không có đủ thể lực để duy trì. Trông có vẻ các học trò của tôi đã không có đủ sự hồi phục tốt nhất về mặt thể chất lẫn tinh thần."

    Chỉ trong vòng 20 ngày, Dortmund đã phải thi đấu tới 7 trận ở hai đấu trường là Champions League và Bundesliga. Đây cũng là thất bại thứ hai của họ tại Bundesliga mùa này.

    "Các cầu thủ đã có một chút mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất và không thể đem đến màn trình diễn tốt nhất. Đã có những thời điểm chúng tôi chơi tốt, nhưng không đủ."

    Thua trận này, đoàn quân của chiến lược gia người Đức đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Bayern Munich khi trước đó, "Hùm xám" cũng chỉ có được một điểm trước Koln.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:07 02/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...