MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Tuấn Anh lỡ hẹn VCK U23 châu Á: Tiếc cho đôi chân pha lê

    14:56 Thứ tư 20/12/2017

    BongDa.com.vn Lỗi hẹn từ SEA Games 28, AFF 2016 và mới đây là VCK U23 châu Á vì chấn thương, có thể nói Tuấn Anh là cầu thủ không có duyên với những giải đấu lớn.

    Mỹ từ “Đôi chân pha lê” có lẽ rất phù hợp cho trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh khi mà tiền vệ tài hoa này được xem là niềm hy vọng lớn, một viên ngọc quý nơi tuyến giữa của bóng đá Việt Nam. Long lanh và quyến rũ như pha lê, đôi chân của Tuấn Anh đã chinh phục NHM ngay lần đầu ra mắt. Từ những pha giữ bóng khéo léo, những đường chuyền như đặt cùng những cú cứa lòng đẹp mắt. Bàn thắng từ cú sút xa hiểm hóc của anh cho ĐTQG Việt Nam trong trận giao hữu với Triều Tiên vào ngày 06/10 năm ngoái tại sân Thống Nhất chính là minh chứng cho tài năng của Tuấn Anh.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh đã ghi một bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt ở trận đối đầu với ĐT Triều Tiên trên sân Thống Nhất.

    Để rồi đôi chân pha lê đó cũng rất mong manh, dễ vỡ. Hết lần này đến lần khác “chàng Nhô” phải sống chung với những chấn thương dai dẳng và anh cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể bình phục. Nhìn về quá khứ, có thể thấy được chấn thương đã khiến tiền vệ số 8 của HAGL nhiều lần lỡ hẹn với những giải đấu lớn. Đó là SEA Games 28 dưới thời HLV Miura, AFF Cup 2016 dưới thời HLV Hữu Thắng và giờ đây là VCK U23 châu Á dưới thời tân HLV Park Hang-seo.

    Chấn thương nặng mà anh đang mắc phải xảy ra sau SEA Games 29- một giải đấu đáng quên với cá nhân Tuấn Anh cũng như U22 Việt Nam. Tiền vệ 22 tuổi đã dính đa chấn thương gồm 5 loại khác nhau, đau cơ thẳng bụng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, gặp vấn đề ở đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái. Đó là lý do vì sao mà đến thời điểm này anh không thể kịp bình phục và tham dự VCK U23 châu Á- đấu trường danh giá đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh Tuấn Anh với chiếc băng quấn kín ở đầu gối phải đã trở nên quá quen thuộc với NHM Việt Nam.

    Không có Tuấn Anh, đội trưởng Xuân Trường mất đi một đối tác thi đấu ăn ý và U23 Việt Nam cũng mất đi một cầu thủ có khả năng cầm trịch và phát động tấn công. Dẫu rằng trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn đó những Duy Mạnh, Đức Huy nhưng bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh đã tạo thành thương hiệu và NHM vẫn thấy thiếu và tiếc khi Tuấn Anh không thể góp mặt tại giải đấu quan trọng vào đầu năm sau.

    Từ trường hợp của Tuấn Anh, người ta liên tưởng đến Marco Reus của đội tuyển Đức. Chàng soái ca của Dortmund cũng thường xuyên phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu tại các giải đấu lớn do liên tục dính chấn thương. Anh đã lỡ hẹn ở World Cup 2014 và cả EURO 2016, đáng tiếc nhất là ở giải đấu năm 2014 trên đất Brazil khi “Cổ xe tăng” bước lên đỉnh thế giới. Có lẽ khi xem trận đấu qua màn ảnh, Reus đã ước mình trở thành một phần trong chiến tích vẻ vang đó.

     - Bóng Đá

     Trường hợp của Tuấn Anh "đen đủi" như Marco Reus ở ĐT Đức.

    Chính thức lỡ hẹn VCK U23 châu Á, Tuấn Anh để lại sự tiếc nuối lớn và nỗi lo không chỉ với đồng đội, với NHM. Trên hết, HLV Park Hang-seo khó tìm được người thi đấu ăn ý với Xuân Trường hơn Tuấn Anh. Tiếc cho tiền vệ tài hoa của phố Núi, một tài năng hiếm có nhưng không thể tỏa sáng ở những giải đấu chính thức. Và thật lo cho con đường sự nghiệp của anh sắp tới trước tiền sử chấn thương đáng sợ như thế này.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 12:30 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...