MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Từ Suarez, Ronaldo đến Fabregas: Những cầu thủ ra đi khi đã hứa 'ở lại'

    06:49 Thứ sáu 09/06/2017

    BongDa.com.vn Lòng trung thành là thứ xa xỉ ở thế giới bóng đá hiện tại. Những Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, Fabregas, Adebayor hay Kaka từng hứa hẹn sẽ ở lại, nhưng rồi đã dứt áo ra đi trong sự tiếc nuối khôn nguôi của CLB chủ quản.

     - Bóng Đá

     1. Luis Figo - Từ Barcelona đến Real Madrid: "Tôi muốn trán an toàn thể NHM Barca rằng, chắc chắn tôi sẽ có mặt ở Camp Nou vào ngày 27/7 tới để bắt đầu mùa bóng mới." Khá dễ hiểu khi NHM Barca đã dành 'tặng' Figo cái đầu lợn khi Barca và Real đối đầu.

     - Bóng Đá

     2. Cesc Fabregas - Từ Arsenal đến Barca, từ Barca đến Chelsea: "Tôi rất hạnh phúc tại đây. Nếu tôi nói bất cứ điều gì khác thì đó sẽ là lời nói dối. Tôi là một cầu thủ của Arsenal, chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, một HLV vĩ đại," và "Nếu một ngày nào đó rời Arsenal, tôi sẽ không bao giờ đến thi đấu cho một CLB nào của Anh khác. Tôi chắc chắn về điều này."

     - Bóng Đá

     3. Cristiano Ronaldo - Từ Man United đến Real Madrid: "Tôi sẽ ở lại. Đây là mái nhà của tôi." Sau đó, CR7 đến Bernabeu với mức giá kỉ lục khi đó.

     - Bóng Đá

     4. Luis Suarez - Từ Liverpool đến Barca: "Tôi kí hợp đồng với Liverpool bởi tôi yêu mọi thứ ở đây. Tôi rất hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc, tôi đã không kí hợp đồng rồi."

     - Bóng Đá

     5. Kaka - Từ AC Milan đến Real Madrid: "Tôi không muốn bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn những điều tốt và hạnh phúc ở nơi mà mọi người yêu mến tôi. Milan là ngôi nhà của tôi, nơi mà trái tim tôi thuộc về."

     - Bóng Đá

     6. Neymar - Từ Santos đến Barcelona: "Tôi chưa muốn trải nghiệm việc thi đấu ở châu Âu lúc này. Không phải vì tôi e sợ, mà chỉ vì tôi đang hạnh phúc tại Santos."

     - Bóng Đá

     7. Sol Campbell - Từ Tottenham đến Arsenal: "Tôi sẽ ở lại" Campbell từng tuyên bố chắc nịch như thế. Nhưng rồi, anh trở thành Judas trong mắt NHM Gà trống khi đến khoác áo đội bóng đại kình địch Arsenal.

     - Bóng Đá

     8. Emmanuel Adebayor - Từ Arsenal đến Man City: "Mùa tới, 100%, tôi sẽ là một cầu thủ Arsenal." Và đến bây giờ, NHM Pháo thủ có lẽ vẫn còn nhớ màn ăn mừng quá khích của Adebayor khi ghi bàn với lưới Arsenal.

     - Bóng Đá

     9. Dimitar Berbatov - Từ Tottenham đến Man United: "Tôi muốn nói rằng tôi sẽ ở lại đây, tôi hạnh phúc tại Tottenham và sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội bóng. Tôi còn hợp đồng với CLB và sẽ cống hiến những gì tốt nhất của mình."

     - Bóng Đá

     10. Fabian Delph - Từ Aston Villa đến Man City: "Tôi sẽ không ra đi. Tôi sẽ ở lại Aston Villa và không thể chờ đợi lâu hơn nữa cho đến khi mùa bóng mới bắt đầu, với tư cách là đội trưởng của CLB vĩ đại này." Vài ngày sau, anh đã thuộc biên chế của M.C.

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:23 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...