MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Từ Real đến Bồ Đào Nha, Ronaldo ở đâu cũng là số 1

    07:41 Thứ hai 26/03/2018 | 1

    Với HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha, "Ronaldo là những bàn thắng". Điều này không có gì sai khi số 7 chơi ở Real Madrid hay ĐTQG đều thể hiện phong độ xuất sắc.

    Ronaldo đang tận hưởng những tháng ngày rực rỡ trong sự nghiệp. Tại Real Madrid, đội bóng Hoàng gia sống nhờ hơi thở của siêu sao 33 tuổi từ đầu năm 2018. Trở về khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, cựu sao MU tiếp tục mang theo phong độ thăng hoa đó giúp đội nhà bay cao.

    Nhắc đến Ronaldo là phải nói đến kỷ lục về bàn thắng. Với cú đúp vào lưới Ai Cập mới đây, cựu sao MU đã nâng tổng số pha lập công trên mọi mặt trận trong 3 tháng qua lên 23 bàn. Điều đáng nói tiền đạo Real Madrid tạo nên thành tích đó chỉ sau 14 trận, tức đạt hiệu suất 1,6 bàn/trận. 

     - Bóng Đá

     Ronaldo khi chơi cho tuyển Bồ Đào Nha vẫn sắm vai cây săn bàn thượng hạng. Ảnh: Getty Images.

    Dựa trên số bàn thắng đóng góp cho ĐTQG, Ronaldo có 81 bàn, vươn lên đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ lập công nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển, chỉ sau Ferenc Puskas (84 bàn) và Ali Daei (109 bàn). Khả năng CR7 cân bằng thành tích của huyền thoại Puskas rất cao do chỉ kém 3 bàn.

    Trong năm 2018, thế giới đang được thấy một Ronaldo hay nhất khi chơi cho "Los Blancos" và đội tuyển Bồ Đào Nha. Từ CLB đến ĐTQG, đá ở đâu CR7 cũng sắm vai cỗ máy ghi bàn hàng đầu. Sau VCK Euro 2016, CR7 góp mặt trong 15/21 trận, theo đó ghi được 20 bàn và có 4 pha kiến tạo.

    Thành tích đó theo báo Marca rất phi thường, bởi thống kê chỉ ra Ronaldo đóng góp vào 51% tổng số bàn thắng của đội Bồ Đào Nha trong 15 trận. Thụy Sĩ và Chile là hai đội tuyển chưa từng phải vào lưới nhặt bóng khi đối đầu với chủ nhân của 5 giải thưởng Quả bóng vàng suốt 2 năm qua.

    Sau trận giao hữu thắng Ai Cập 2-1, HLV Fernando Santos hết lời khen ngợi Ronaldo. Ông nói: "Có cậu ta (Cristiano) trong đội hình, điều đó đồng nghĩa những bàn thắng sẽ liên tiếp xuất hiện".

     - Bóng Đá

     Thế giới đang được thấy một Ronaldo bùng nổ mạnh mẽ ở tuổi 33. Ảnh: Getty Images.

    Còn trên ESPN, cây bút Chris Jones bình luận Ronaldo sắm vai ông vua khi đối đầu với Mohamed Salah. Ở tuổi 33, số 7 cũng đập tan hoài nghi cho rằng, anh đã hết thời. Con số 37 bàn sau 35 trận trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm 21 bàn thắng trong 11 trận gần nhất (chưa tính trận gặp Ai Cập), chỉ dấu rõ nhất cho điều đó.

    Vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn Ronaldo có nói, anh là người giỏi nhất. Phát ngôn này tạo ra nhiều tranh cãi, với số đông chỉ trích siêu sao người Bồ Đào Nha kiêu ngạo. Điều đó có thể và có thể sai, tuy nhiên nếu những con số tạo nên sự vĩ đại một cầu thủ, thì CR7 xứng đáng là cầu thủ hay nhất. 

    Nguyên Trí | 06:08 26/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...