MỚI NHẤT :
  • "Cậu ấy phù hợp với La Liga hơn Premier League"
  • Pep Guardiola: "Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal chưa làm được điều đó"
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Từ Leicester đến Iceland: “Lọ lem” thời hiện đại

    20:00 Thứ ba 28/06/2016 | 15| 20

    Vài tháng trước, nhắc đến bóng đá Anh người hâm mộ làng túc cầu nhớ ngay đến cái tên Leicester City, khi đội bóng tí hon này bất ngờ vượt mặt các ông lớn để đăng quang chức vô địch Premier League một cách thuyết phục. Ít lâu sau vẫn liên quan đến bóng đá Anh, nhưng lần này nhờ “ăn theo” danh tiếng của đội tuyển Anh mà một “nhược tiểu” khác là Iceland đang nổi như cồn trên bình diện bóng đá thế giới?

    ZEnglandIceland

     Iceland đang tự mình “soạn” ra câu chuyện thần kỳ trên đất Pháp. Ảnh: Internet.

    Vòng 1/8 EURO 2016: Anh 1-2 Iceland - thật không thể tin nổi, đó chắc chắn là câu nói của rất nhiều người sau 90 phút tranh tài nảy lửa giữa hai đội đêm qua. Chẳng cần phải lý giải quá dài dòng, đơn giản vì tuyển Anh là một đội bóng vang danh năm châu, còn Iceland ngoài ngôi sao đang chơi cho Swansea City: Gylfi Thor Sigurdsson, các cầu thủ còn lại gần như vô danh theo đúng nghĩa đen.

    Ai cũng biết đất nước Iceland còn được gọi là “Băng đảo”, dân cư thưa thớt bậc nhất châu Âu với khoảng 325.000 người, trong năm có 12 tháng thì có đến hơn 7 tháng các sân cỏ ở đất nước này bị phủ đầy băng tuyết. Rất nhiều hoạt động của người dân nơi đây bị trì trệ vì khí hậu khắc nghiệt và địa hình núi cao hiểm trở…Song, bất chấp tất cả ẩn sâu trong cái lạnh thấu xương tủy ấy vẫn có những hạt mầm bóng đá được sinh sôi nảy nở.

    Thời điểm này của 4 năm trước Iceland đứng tận vị trí 131 trên BXH FIFA, bóng đá nước này gần như “mất tích” trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng chỉ 4 năm sau nhờ sự đầu tư đúng đắn của chính phủ, sự khát khao của các tài năng được nuôi dưỡng cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, Iceland “một bước lên thiên đường” khi vươn lên chễm chệ ở vị trí 38 trên BXH. Và việc thi đấu quật cường vượt qua vòng loại để tham dự vòng CK EURO là một thành công rực rỡ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

    Ở VCK EURO lần này với tư cách của một đội bóng “lót đường” Iceland thi đấu rất biết người biết ta, họ chủ trương chơi phòng ngự phản công chấp nhận rình rập để tìm cơ hội làm nên điều thần tiên. Triết lý bóng đá của đất nước nằm giáp vòng Cực Bắc này cũng khá đơn giản, gọi nôm na là “Kick-and-Rush” với những đường chuyền dài vượt tuyến và lật cánh đánh đầu cơ bản. Chính vì vậy, khi lọt đến tứ kết của giải đấu, có thể nói rằng tinh thần là vũ khí lợi hại giúp Iceland làm nên chiến công thần kỳ.

    ZEnglandIceland1

     Sự cố gắng và quyết tâm giúp Iceland có một giải đấu thành công rực rỡ. Ảnh: Internet.

    Trong thế giới túc cầu, nếu điệp khúc “mạnh thì thắng, yếu cứ mãi thua” cứ xoay vòng và được lặp đi lặp lại, chắc chắn trái bóng tròn chẳng còn gì được gọi là hấp dẫn. Bóng đá cần những CLB như Leicester City, như Iceland, những “lọ lem” thời hiện đại có thể viết nên những câu chuyện cổ tích ly kỳ và đầy xúc động, gieo rắc sự rung động cho rất nhiều con chiên ngoan đạo của làng túc cầu thế giới.

    Các cầu thủ vô danh Iceland đã từng bước, từng bước kiên trì chiến đấu với các “thế lực” đáng sợ bậc nhất của bóng đá Châu Âu. Sau khi tiễn dàn sao đắt tiền của ĐT Anh về nước, câu chuyện cổ tích thần kỳ xứ “Băng đảo” tiếp tục được mở sang một chương mới, với cuộc đối đầu với Pháp ở tứ kết.

    Dẫu biết trắc trở và chông chênh là thế, nhưng mong rằng Iceland “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” - như lời của vị doanh nhân kiệt xuất Steve Jobs từng nói. Người viết tin rằng: trong cuộc sống nói chung cũng như trong bóng đá nói riêng chắc chắn chúng ta sẽ nắm lấy thành công khi không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình…Thật đấy!

    *(Tặng Đinh Đinh)

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam | 20:05 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...