MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Từ khi nào, Chelsea biết 'lụy tình' tiền đạo?

    10:52 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn Không có sự phục vụ của tiền đạo Alvaro Morata, Chelsea không thể dứt điểm thành bàn. Từ khi nào, The Blues lại "lụy tình" tiền đạo đến thế?

    Hòa không bàn thắng trước Everton là kết quả của lối đá thiếu chiều sâu và bế tắc từ chính HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia tung ra đội hình cố hữu chẳng khác gì những trận cầu trước. Hàng tiền vệ vẫn là những cái tên Eden Hazard, Willian, Pedro và N'Golo Kante. 

    Từ khi nào, Chelsea biết 'lụy tình' tiền đạo? - Bóng Đá

     Chelsea trong nỗi nhớ Morata.

    Nhìn chung hàng tiền vệ đầy kỹ thuật của The Blues vẫn hoạt động khá ổn. Họ vẫn phối hợp với nhau nhuẫn nhuyễn nhưng điều đang lưu tâm là khâu dứt điểm của Chelsea chẳng ai đảm nhận. Nếu như tại trận thắng trước Southampton, Marcos Alonso sắm vai người hùng và giải cứu cả đội thì đứng trước một Everton phòng thủ chắc chắn, hàng tiền vệ của Chelsea tỏ ra vô cùng bế tắc.

    Tại hiệp 1, Chelsea có tổng cộng 13 cú sút được họ tung ra trong hiệp một nhưng chỉ 3 quả đi trúng đích. Sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận không hề thay đổi. Vẫn là sự kiếm soát hoàn toàn của CLB Chelsea, thậm chí Everton còn không màng đến tấn công. Nhưng The Blues cũng chỉ có 25 cú sút mà chẳng thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    Sau trận hòa này, các fan hâm mộ của The Blues bỗng nhớ đến hình bóng của tiền đạo Alvaro Morata. Nếu tính 5 trận không thắng gần nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh thì Morata đều không ghi bàn. Điều này chứng tỏ The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền đạo rồi chăng?

    Từ khi nào, Chelsea biết 'lụy tình' tiền đạo? - Bóng Đá

     Chelsea giờ đây thiếu vắng cái tôi của ngày xưa nên không thể gây đột biến.

    Nếu so sánh với một The Blues của quá khứ thì khái niệm tiền đạo mang áo số 9 là một điều xa xỉ. Bởi họ có sự phục vụ của anh ta cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thậm chí truyền thông còn ví chiếc áo số 9 đã từng bị bỏ bùa khiến các tiền đạo dù giỏi đến đâu cũng không thể phát huy được tài năng.

    Đó là trường hợp của Mateja Kezman, Franco Di Santo, Fernando Torres và thậm chí là "Mãnh hổ" Radamel Falcao. Nhìn về lịch sử của CLB thành London thì có đến 9 cầu thủ mặc áo số 9 thất bại tại đây. Chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ thành công khi phá vỡ lời nguyền số 9 là Gianlucca Vialli và Jimmy Floyd Hasselbaink.

    Nhưng hai chân sút ấy đã trở thành quá khứ xa xôi của đội bóng thành London. Còn những năm gần đây, khái niệm tiền đạo không mấy ảnh hưởng đến Chelsea. Họ vẫn thi đấu ổn với những cái tôi khác ở hàng tiền vệ, thậm chí người ghi bàn có thể là một thành viên tuyến phòng ngự.

    Nhưng giờ đây, hễ không có sự phục vụ của Morata hoặc anh ra sân nhưng tịt ngòi thì hiển nhiên The Blues bế tắc. Dường như lịch sử lời nguyền số 9 đã bị Morata quá xuất sắc phá vỡ hay chính tập thể của Conte đang quá bạc nhược.

    Có lẽ chúng ta nên hướng về vế sau hơn. Hiện tại đội bóng của chiến lược gia người Italia đang trở nên nhàm chán. Ông tung ra bất kỳ sơ đồ nào, sử dụng ai và kỹ thuật cũng như sở trường của mỗi cầu thủ đều được đội bóng khác hiểu rõ.

    Từ khi nào, Chelsea biết 'lụy tình' tiền đạo? - Bóng Đá

     Conte cũng đã bế tắc.

    Không bất ngờ, không có cái tôi, thủ hỏi Chelsea còn lại gì? Vấn đề có phụ thuộc tiền đạo hay không giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Cái khó khăn lớn nhất của đội bóng chính là chiến thuật từ Antonio Conte. Ông đã thật sự "hết bài" với Chelsea thật rồi. 

    Đội bóng chẳng cò gì mới mẻ nữa và cũng chẳng thể xoay tua cho hợp lý. Nếu ngày xưa Torres chưa bao giờ chơi tốt khi có đối tác hỗ trợ bên cánh. Falcao lại không có ai hỗ trợ như tiền đạo ảo nên anh thất bại tại The Blues. 

    Còn hiện nay Chelsea có tất cả, Hazard làm tiền đạo ảo tuyệt vời, chạy cánh cũng khá ổn. Kante làm ông chủ tuyến giữa, kết nối hàng thủ và hàng công. Willian thì chạy cánh quá tốt. Nhưng họ vẫn bất lực vì chẳng ai dám dứt điểm cả.

    Suy cho cùng The Blues thiếu rất nhiều thứ để trở nên hùng mạnh như mùa trước. Điều này các fan ai cũng nhìn thấy. Nhưng thứ họ thiếu nhiều nhất chính là cái tôi. Một Chelsea cá tính mạnh mẽ đã biến mất, để giờ đây họ phải sống lay lắt nương nhờ hình bóng của nhân tố mà quá khứ họ đã không xem đó là quan trọng. Hai chữ tiền đạo hôm nay đã khiến Chelsea "lụy tình" đến thế sao?

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:35 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...