MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Từ Jota đến Alderweireld: 10 sao ít ai nhớ đã từng khoác áo Atletico

    19:16 Thứ sáu 09/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Từng là bệ phóng cho khá nhiều ngôi sao vươn mình, tuy nhiên cũng có không ít cái tên nhanh chóng bị lãng quên trong màu áo Rojiblancos.

     

    Diogo Jota và buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên tại Liverpool

     - Bóng Đá

     1. Diogo Jota không được ra sân bất kỳ trận nào trong màu áo đội chủ sân Wanda Metropolitano. Dù vậy, sau này anh đã tỏa sáng ở Wolves trước khi được Liverpool mang về.

     - Bóng Đá

     2. Tương tự Diogo Jota là Raul Jimenez - người lột xác hoàn toàn trong màu áo Wolves với 46 bàn, 18 pha kiến tạo sau 104 trận. Trước đó, chân sút người Mexico chỉ có duy nhất 1 pha lập công cho Atletico Madrid sau 28 trận thi đấu.

     - Bóng Đá

     3. Toby Alderweireld nổi lên như một hậu vệ cánh khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha. Dù vậy, anh dần được kéo vào chơi ở vị trí trung vệ và đang ổn định tại Tottenham Hotspur. Trước đó, tuyển thủ Bỉ thi đấu 22 trận trong màu áo Rojiblancos. 

     - Bóng Đá

     4. Johnny Heitinga từng chơi 37 trận tại Atletico Madrid và ghi 3 bàn thắng. Thời điểm hiện tại, cựu sao người Hà Lan đã giải nghệ. 

     - Bóng Đá

     5. Borja Baston cũng chỉ có duy nhất 1 trận khoác áo Atletico Madrid. Sau này, anh từng đến xứ Sương mù chơi cho Aston Villa, Swansea City trước khi hồi hương đầu quân cho Leganes. 

     - Bóng Đá

     6. Không ra sân trận nào tại Atletico Madrid, tuy nhiên sự nghiệp của Martin Demichelis vẫn được đánh giá cao. Đặc biệt, cầu thủ người Argentina từng giành Premier League cùng Manchester City. 

    Từ Jota đến Alderweireld: 10 sao ít ai nhớ đã từng khoác áo Atletico  - Bóng Đá

     7. Christian Vieri xứng danh huyền thoại khi thể hiện phong độ hủy diệt tại Atletico Madrid. Anh ghi tới 29 bàn sau 31 trận thi đấu trước khi rời đi. 

    Từ Jota đến Alderweireld: 10 sao ít ai nhớ đã từng khoác áo Atletico  - Bóng Đá

     8. Một chân sút cự phách khác cũng từng đầu quân cho Rojiblancos là Jimmy Floyd Hasselbaink. Huyền thoại của Chelsea thi đấu 45 trận và ghi 33 bàn. 

    Từ Jota đến Alderweireld: 10 sao ít ai nhớ đã từng khoác áo Atletico  - Bóng Đá

     9. Trong khi đó, Nicolas Gaitan có thể xem là nỗi thất vọng của Atletico Madrid với việc ghi 4 bàn sau 49 trận ra sân. 

    Từ Jota đến Alderweireld: 10 sao ít ai nhớ đã từng khoác áo Atletico  - Bóng Đá

     10. Thành tích của Jackson Martinez cũng không khá hơn là bao với 3 pha lập công sau 22 trận. Thậm chí, cựu sao FC Porto giờ đây đang rơi vào cảnh thất nghiệp. 

    Giang Nam | 18:46 09/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...