Sau khi chửi lại người hâm mộ Arsenal ở trận derby với Crystal Palace, tiền vệ người Thụy Sĩ đã bị tước băng đội trưởng. Hôm trước, Xhaka cũng từ chối ra sân khi đội nhà phải làm khách ở King Power trong bối cảnh những tin đồn về sự ra đi trên TTCN đang vây hãm anh...
Chưa biết liệu Xhaka sẽ chia tay Pháo thủ hay ở lại, nhưng dường như anh không có ý định làm lành thực sự với khán giả nhà, ngay cả khi từng phải viết tâm thư xin lỗi. Động thái mới nhất trên truyền thông đã chứng minh rằng, cầu thủ này không còn tha thiết với cuộc sống bóng đá hiện tại.
Anh nói với tờ báo Blick (ở Thụy Sĩ): "Khi số áo của tôi sáng lên trên bảng điện tử và sau đó người hâm mộ la ó, nó khiến tôi đau đớn, bực bội và bị kích động. Những lời chỉ trích chính đáng sẽ làm cho bạn phát triển, nhưng bạn sẽ tổn thương nhiều nếu họ làm điều đó khi bạn không vui vẻ.
Điều đó không có nghĩa là tôi không thể chịu được sự chỉ trích. Nếu tôi và đội chơi không tốt, chúng tôi phải lắng nghe. Nhưng nếu bạn xúc phạm và lăng mạ đội trưởng của chính mình, điều đó sẽ khiến tôi buồn bã và không còn sự gắn kết...".
Như vậy, Xhaka vẫn khẳng định các CĐV Arsenal đã có phần sai lầm khi la ó anh và nếu nhìn vào tình hình hiện tại ở Emirates, thật khó để người hâm mộ tại phía bắc London thông cảm cho bất cứ ai, từ huấn luyện viên cho tới cầu thủ. Kết cục sắp tới của ngôi sao sinh năm 1993 có lẽ không mấy vui vẻ.
Emery xác nhận Aubameyang là tân thủ quân của Arsenal: