MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Từ Chelsea đến Leicester, những nhà vô địch tầm thường

    19:57 Thứ sáu 07/10/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Leicester City đang dần biến mình trở thành một phiên bản khác của Chelsea mùa trước với một khởi đầu rất tệ trong mùa này.

    watermarked-3a1

     Leicester City đang thi đấu cực kỳ thất vọng tại Premier League. Ảnh: Internet.

    Bước vào mùa giải năm nay với tư cách là nhà đương kim vô địch của Premier League, nhưng những gì mà Leicester City đang thể hiện kể từ khi mùa giải 2016/17 bắt đầu là hoàn toàn không xứng đáng với danh xưng này. Cụ thể trong 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Bầy Cáo chỉ mới 2 lần giành trọn 3 điểm, còn lại thua tới 3 và hòa 2.

    Lúc này, thầy trò HLV Ranieri đang kém đội đầu bảng Man City tới 10 điểm, một khoảng cách thật sự quá lớn để NHM có thể tin rằng Bầy Cáo đủ sức lật ngược thế cờ và bảo vệ được ngôi vương của mình. Đương nhiên mới chỉ là vòng đấu thứ 7, vẫn còn 31 vòng đấu nữa chưa diễn ra, vẫn còn quá sớm để dự đoán tương lai, nhưng với việc Leicester đã bộc lộ quá nhiều vấn đề, thật sự rất khó có thể tin họ có thể tạo thêm kỳ tích ở mùa này.

    Có lẽ cũng không nhiều người dám tin rằng Leicester sẽ bảo vệ thành công ngôi vương tại Premier League từ trước, nhưng chí ít Ranieri và các học trò cần phải thể hiện một phong độ tốt hơn, một phong độ để NHM vẫn thấy được chút ít bóng dáng của một tân vương. Hiện tại thì tất cả những gì mà Leicester đang thể hiện có lẽ chính là bản chất thật nhất của họ, bản chất của một đội bóng tầm trung với mục tiêu giành từng điểm để trụ hạng như cách đây hơn 1 năm.

    Rõ ràng nếu tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn, chắc chắn Leicester sẽ còn gây thất vọng lớn hơn cả những gì mà Chelsea đã gây ra trong mùa trước. Cần nhớ rằng mùa trước Chelsea cũng đã chơi một mùa giải rất thất vọng dù trước đó các cầu thủ của họ đã nâng cao chiếc cúp bạc danh giá của nước Anh. Nội bộ bất đồng, cầu thủ thi đấu hời hợt,... và kết quả là The Blues chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Vị trí thậm chí còn chẳng giành được quyền dự Europa League.

    Tình hình của Leicester hiện nay thực tế không quá 'thảm' như Chelsea mùa trước, chí ít thì các thành viên trong đội vẫn còn giữ được sự đoàn kết cần thiết. Nhưng vấn đề mà Ranieri cần giải quyết lúc này đó là tìm lại động lực cho các học trò, những người dường như vẫn còn đang quá 'no nê' với thành công trong mùa giải trước.

    watermarked-3a2

     Liệu Leicester có đi vào vết xe đổ của Chelsea mùa trước. Ảnh: Internet.

    Không phải tự nhiên người đời lại có câu "Vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vô địch lại còn khó hơn." Không phải tự nhiên mà Sir Alex Ferguson lại được NHM ca tụng như vị HLV vĩ đại nhất lịch sử Premier League sau khi đã giúp Quỷ Đỏ nhiều lần bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu khốc liệt này. Vì với Sir Alex, mỗi mùa giải đều là một mùa giải mới, ông luôn biết cách tạo động lực cho các học trò.

    Còn với Ranieri, chức vô địch Premier League mùa trước cũng là lần đầu tiên Gã Thợ Hàn được trải nghiệm cảm giác đứng trên đỉnh của một giải đấu lớn. Dù đã 64 tuổi, ông vẫn còn quá ít kinh nghiệm để giữ lấy và bảo vệ vinh quang cho mình và các học trò. Ranieri có thể là một chiến lược gia giỏi, nhưng có lẽ ông không phải là một nhà vô địch vĩ đại và đáng sợ trong mắt các đối thủ.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 20:00 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...