Bởi, nó sẽ là bài test thật sự cho khả năng của chiến lược gia người Italia, trong những trận cầu lớn. Liverpool là đối thủ lớn đầu tiên của họ trước chặng Tourmalet. Và những gì Chelsea đã làm cuối tuần qua là không mấy ấn tượng.
Trên chương trình Friday Night Fooball, cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher - người bây giờ đang là chuyên gia bình luận cho Sky Sports không thể hiểu nổi chiến thuật của Antonio Conte trong suốt hiệp 1, khi Liverpool áp đảo thế trận, và 2 bàn thắng đến như một hệ quả tất yếu.
"Liverpool đã gây sức ép với Chelsea, và họ gần như chịu trận? Họ được chơi trên sân nhà, có phong độ tốt. Chelsea có vẻ bị ám ảnh bởi Liverpool và sợ hãi đối thủ. Rất nhiều cầu thủ Chelsea không dám cầm bóng. Những gì họ làm trong hiệp 2 lẽ ra nên được duy trì trong suốt 90 phút."
Chelsea đã nhập cuộc không giống một đội bóng lớn. Dù được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, họ hoang mang và sợ sệt đúng như những gì Carragher nói. Liverpool không phải là một đội bóng có hàng thủ mạnh, nhưng công rất cừ ở mùa này. Chelsea đã chọn một giải pháp tự sát.
Đó là vấn đề. Ở Premier League mùa này, Conte sẽ phải đối đầu ít nhất 5-6 đội bóng lớn, trong những trận cầu quan trọng. Liverpool mới chỉ là khởi đầu. Sau đêm nay (gặp Leicester City), họ sẽ gặp Arsenal vào cuối tuần (24/09), 2 vòng sau gặp lại Leicester City ở Premier League (15/10). Kết thúc chuỗi Tourmalet, Chelsea gặp Manchester United ngay sau đó (22/10).
Leicester CIty đang chơi ấn tượng. Champions League ư? Không thành vấn đề, Sau chiến thắng dễ dàng trước Club Brugge, họ hạ Burnley 3-0 đầy thuyết phục với điểm sáng Islam Slimani. Tiền bạc đã lên tiếng, và cho thấy Leicester City không dễ bị khuất phục mùa này.
Chelsea đang gặp vấn đề ở cách triển khai bóng. Trên ESPN, chuyên gia Paul Merson cho rằng lối chơi hiện tại của Conte quá "nhàm chán". Cất Cesc Fabregas, cả Matic và Kante đều không thể đóng vai trò nhạc trưởng. Điều quá sức với Oscar - một mẫu tiền vệ công chơi đơn giản và pressing tốt, hay Eden Hazard - khi tiền vệ người Bỉ còn phải san sẻ gánh nặng ghi bàn. Đã thế, ở hàng phòng ngự, vắng John Terry - một cầu thủ đã 35 tuổi, Chelsea lập tức lộ vấn đề.
Trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để Conte quan sát kỹ hơn về lực lượng hiện có. Michy Batshuayi, Victor Moses, Pedro và đặc biệt là Cesc Fabregas sẽ giúp HLV Italia tìm thêm các phương án tấn công, thay vì đóng khung đội hình như hiện tại.
Leicester City, với lối chơi phòng ngự - phản công khó chịu, chắc chắn sẽ là bài test đủ lớn cho đội hình 2 của Chelsea tung hết sức mình.