MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Trước thềm chung kết Champions League: Real và 2 lần 'mua hụt' Gerrard

    15:01 Thứ năm 24/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Real được cho là đã hơn 2 lần muốn mời Steven Gerrard đến La Liga chơi bóng. Điều này thậm chí từng khiến Luis Figo phải thốt lên nuối tiếc.

    Trong ngày Liverpool gặp lại Real Madrid ở chung kết Champions League, có lẽ không gì hợp lý hơn là việc nhắc lại việc Florentino Perez từng thân chinh mời gọi huyền thoại của sân Anfield, Steven Gerrard.

    Steve Gerrard được chào đón nồng nhiệt trong ngày nhận chức - Bóng Đá

    Real được cho là đã hơn 2 lần muốn mời Steven Gerrard đến La Liga chơi bóng.

    Mùa hè 2010, Steven Gerrard là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid. Là một người luôn ngưỡng mộ tài năng của thủ quân tuyển Anh khi đó, ngay từ khi ở Chelsea cũng như Inter, Jose Mourinho luôn đặt Gerrard vào tầm ngắm ở mỗi kì chuyển nhượng. Tuy nhiên, Liverpool nhất quyết không chịu nhả cầu thủ quan trọng này nên HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa được làm việc cùng với Gerrard.

    Chủ tịch Florentino Perez nhanh chóng tiếp cận Gerrard. Giống như nhiều chiêu trò khác trong quá khứ, Gerrard tiết lộ Real từng xúi anh gây chiến với Liverpool để đến CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

    “Họ muốn tôi gây chiến với Liverpool bằng cách đòi ra đi và để giảm số tiền phải trả. Tôi không thể làm thế. Tôi có cảm giác, khi Real muốn mua ai, họ thường gửi cho người đó một thông điệp rằng “Chúng tôi là Real, bạn cần chiến đấu để đến với chúng tôi”. Với tình yêu dành cho Liverpool, tôi không thể làm thế và cảm thấy hài lòng với quyết định ở lại”, Gerrard cho biết trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2015.

     - Bóng Đá

    Gerrard tiết lộ Real từng xúi anh gây chiến với Liverpool để đến CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Một lần khác là vào năm 2005. Đó là thời điểm tiền đạo Michael Owen mới chuyển từ Liverpool sang khoác áo Real. Anh ra sức thuyết phục Gerrard chuyển sang TBN thi đấu. Tuy nhiên, với tình yêu mãnh liệt với sân Anfield, Gerrard đã quyết định khước từ lời đề nghị đó và tiếp tục cống hiến cho Liverpool.

    "Tiếc nuối lớn nhất của tôi và nhiều đồng đội (tại Real Madrid) là không được chơi bóng cùng Steven Gerrard," Luis Figo -  cựu cầu thủ của Real Madrid tiết lộ rằng anh và các đồng đội ở CLB Hoàng gia Tây Ban Nha từng có cơ hội được chơi bóng cùng Steven Gerrard. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình. Liverpool thật may mắn khi có cậu ấy trong gần như những năm tháng đỉnh cao."

    NÓNG: Gerrard đã sẵn sàng

    Florentino Perez từng thân chinh mời gọi huyền thoại của sân Anfield, Steven Gerrard.

    Năm 2014, tiền vệ người Anh cũng từng hé lộ lý do vì sao từ chối Real qua một bài phỏng vấn: "Tôi nhận được nhiều lời đề nghị trong suốt sự nghiệp, trong đó có Real. Tuy nhiên mối liên kết bền chặt giữa tôi và đội bóng quê hương đã ngăn cản tôi ra đi. Nó có thể khiến tôi hối tiếc quãng thời gian sau đó nhưng Liverpool vẫn là CLB số một trong lòng tôi."

    Ngôi đền huyền thoại | Steven Gerrard:

    Phương Thư | 14:58 24/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...