MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Trung vệ Lục Xuân Hưng và giọt nước mắt đêm Giáng sinh

    11:27 Thứ tư 26/12/2018

    Trung vệ Lục Xuân Hưng sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 vì chấn thương dây chằng gối phải.

    Sau một pha tiếp đất bình thường khi tranh chấp, trung vệ đang chơi cho CLB Thanh Hóa bất ngờ bị đau. Anh được các bác sĩ chẩn đoán là tổn thương dây chằng. Lục Xuân Hưng cần thời gian theo dõi để xác định mức độ tổn thương. HLV Park Hang-seo đề xuất cho cầu thủ này sang Hàn Quốc điều trị.

    Như vậy là cùng với Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ sinh năm 1995 không thể cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup, được tổ chức ở UAE từ ngày 5/1/2019.

    "Con mệt và đau lắm bố ơi"

    Trong lúc mọi người đang nô nức với Giáng sinh và năm mới thì Lục Xuân Hưng chìm đắm trong nỗi buồn. Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong bóng đá nhưng nó đến theo một cách rất nghiệt ngã đối với cầu thủ 22 tuổi.

    Nếu khỏe mạnh, Lục Xuân Hưng nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo thử nghiệm để thay thế cho hậu vệ Trần Đình Trọng, người phải ngừng thi đấu để điều trị dứt điểm tổn thương ở mu bàn chân.

    Tâm trạng háo hức trước cơ hội đá chính đã trở thành sự thất vọng và buồn bã, thành nỗi nhớ người bố đã qua đời và mẹ đang ở nhà. 

     - Bóng Đá

     Nỗi buồn của Lục Xuân Hưng (phải) khi phải làm bạn với đôi nạng trong trận đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 với Triều Tiên. Ảnh: Minh Chiến.

    “Con mệt và đau lắm bố ơi. Nhưng vì mẹ, vì gia đình con không dám từ bỏ”. Đó là dòng chia sẻ trên nền màu đen mà Hưng “Béo” viết trên trang cá nhân của mình.

    Tháng 10/2014, Lục Xuân Hưng được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam của HLV Guillaume Graechen, cùng với Công Phượng và Xuân Trường. Đó cũng là giai đoạn khó khăn với Hưng khi cha anh mất vài ngày trước khi anh lên đường sang Brunei cùng các đồng đội.

    Hưng kể cha anh là người rất mê bóng đá và thường hay chở anh qua huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để tập đá bóng, bởi huyện Thọ Xuân - nơi gia đình sống - không có ai dạy. Hai bố con đi cả trăm km chỉ vì một ước mơ. Đó là sau này ông được xem con trai thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương Thanh Hóa.

    Tương lai còn phía trước

    Bố Lục Xuân Hưng đã ra đi nhưng giấc mơ của anh dần thành hiện thực. Anh được HLV Park Hang-seo lựa chọn để dự AFF Cup 2018. Chức vô địch Đông Nam Á cũng là món quà mà Hưng dành tặng bố trong ngày đội tuyển Việt Nam đăng quang.

    Nhưng chặng đường vẫn còn dang dở. Hôm qua (25/12), Lục Xuân Hưng cố gắng ra sân với chiếc nạng để cổ vũ cho các đồng đội thi đấu giao hữu với Triều Tiên. Anh đã không kìm nén được cảm xúc khi hát quốc ca. Anh cúi đầu, lau những giọt nước mắt.  

    Ngồi trên băng ghế dự bị, bên cạnh là đôi nạng, gương mặt của Lục Xuân Hưng tràn ngập nỗi buồn. Chấn thương thực sự là một thử thách đối với trung vệ sinh năm 1995.

     - Bóng Đá

     Lục Xuân Hưng còn cả chặng đường dài phía trước để trở lại với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Còn hôm nay (26/12), Hưng chính thức chia tay thầy Park Hang-seo và các đồng đội. Anh sẽ lên đường sang Hàn Quốc để điều trị chấn thương dây chằng. Dự kiến, cầu thủ này phải mất từ 5 đến 6 tháng để hồi phục.

    Ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam một lần chưa thành có thể sẽ là động lực để Lục Xuân Hưng phấn đấu hơn nữa và trở lại một cách mạnh mẽ. Vì Hưng vẫn còn gia đình ở phía sau, nơi anh được tiếp thêm sức mạnh.

    Không tham dự Asian Cup 2019 nhưng tương lai của Lục Xuân Hưng vẫn rộng mở. Mùa giải V.League 2018 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Đức Thắng, Hưng “Béo” thi đấu 17/26 trận cho đội bóng xứ Thanh, trở thành một cầu thủ có chỗ đứng trong đội hình.

    Lê Minh | 09:30 26/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...