MỚI NHẤT :
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Cuộc đua nghẹt thở ở Segunda
  • Long An và Đồng Tháp chia điểm trong trận derby miền Tây
  • Atletico từ chối yêu cầu Man Utd về Greenwood
  • "Varane có thể rời M.U và sẽ không nhiều người phản đối"
  • Arsenal trình làng cầu thủ 14 tuổi cho đội một
  • De Zerbi gieo sầu cho Bayern
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Bournemouth (H1): Saka ghi bàn
  • Mark Lawrenson dự đoán cầu thủ Chelsea tiếp theo đến M.U
  • Bruno Fernandes là cái tên không thể đụng đến ở M.U
  • Thiago Silva từ chối làm kình địch của Chelsea
  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý
  • Sao Man City cân nhắc chuyển tới Ả Rập
  • Muốn biết tại sao Sancho không thể toả sáng tại M.U, hãy hỏi Ten Hag
  • 6 cầu thủ M.U bán đúng lúc
  • Mức lương sốc của HLV Kim Sang-sik; Chỉ tiêu khó tin cho tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam
  • Arteta từ chối thảo luận về tương lai trò cưng
  • Những cái tên có thể rời PSG hè 2024
  • Here we go! Rời Chelsea, Thiago Silva có bến đỗ mới
  • Thêm 1 huấn luyện viên "gieo sầu" cho M.U
  • Bayern Munich gây sốc với Ten Hag
  • Tuyển Việt Nam bổ nhiệm Kim Sang-sik, báo Thái Lan nói thẳng 1 lời
  • Getafe khó lòng giữ chân Mason Greenwood
  • Rõ 2 lợi thế của HLV Kim Sang-sik khi dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • Alonso góp nhặt tinh hoa để giúp Leverkusen lột xác
  • Real trì hoãn thương vụ Joselu
  • Garnacho khiến CĐV Man Utd phát cuồng
  • Xavi phá vỡ im lặng về Lewandowski
  • Tottenham cần thêm một cuộc cách mạng
  • HLV Miami chấm dứt viễn cảnh Messi tái ngộ Di Maria
  • "Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và phù hợp với lối chơi của Arsenal"
  • Trung Quốc vung tiền: Sự trở lại của các "phú nhị đại"

    06:49 Thứ sáu 16/12/2016 | 4

    BongDa.com.vn 60 triệu euro cho Oscar cùng mức lương 400.000 bảng/tuần, người Trung Quốc lại chuẩn bị đưa cả thế giới vào một kỳ chuyển nhượng mùa Đông điên rồ nữa.

    _92985623_oscar_china.png

     Oscar chuẩn bị sang Trung Quốc

    Đầu năm 2016, thế giới bóng đá choáng váng với gần 200 triệu bảng từ Chinese Super League - giải VĐQG của đất nước đông dân nhất thế giới. Jiangsu Suning trả cho Shakhtar Donetsk 38.4 triệu bảng cho ngôi sao đang lên Alex Teixeira, cướp trước mũi Liverpool. Họ cũng trả cho Chelsea 25 triệu bảng để có Ramires.

    Một CLB khác - Guangzhou Evergrande Taobao mua Jackson Martinez từ Atletico Madrid với giá 31 triệu bảng. Nhưng đòn đánh mạnh nhất, vẫn là thương vụ 46.1 triệu bảng (55.8 triệu euro) từ Shanghai SIPG cho Zenit St Petersburg để chiêu mộ Hulk vài tháng sau đó.

    Tiền, tiền và tiền. Bóng đá Trung Quốc giờ chẳng có gì, ngoài tiền và quyết tâm của "vị hoàng đế Trung Hoa hiện đại", Tập Cận Bình. Tham vọng trở thành siêu cường bóng đá của "ông Tập" bị thử thách mạnh mẽ khi ĐTQG Trung Quốc thất bại thảm hại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Nhưng có hề gì, người Trung Quốc vẫn tiếp tục.

    Giờ là một đợt sóng mới, cho cả thế giới. Phú nhị đại, khái niệm được truyền thông chỉ cho những công tử con nhà giàu, thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc. Siêu giàu, và bị ghét bỏ ghê gớm vì sự giàu có, và hơn hết, là vì thói quen ăn chơi sa đọa cùng cách hành xử vô lối.

    Cho tới sau thất bại của các CLB Trung Quốc tại AFC Champions League và ĐTQG tại World Cup, nhiều người đã nghi ngờ về các sự đầu tư tiếp theo của bóng đá Trung Quốc. Tiền không phải là vỏ hến hay giấy để có thể đốt mãi. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc, mà cụ thể là thị trường tài chính - chứng khoán nhận nhiều cú sốc.

    Nhưng giờ thì, làn sóng vung tiền thứ hai đã tiếp tục. Các "phú nhị đại" của bóng đá Trung Quốc trở lại.

    Carlos-Tevez

     Đến Trung Quốc, Tevez sẽ vượt Ronaldo và Messi

    60 triệu euro cho Oscar cùng mức lương 400.000 bảng/tuần sẽ đưa tiền vệ người Brazil lọt top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Nhưng Oscar chưa là gì, nếu Carlos Tevez hay Edinson Cavani chấp nhận "hạ cố" đến Trung Quốc.

    605.000 bảng/tuần, 31.5 triệu bảng/năm sẽ đưa Tevez trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Vượt mặt cả Messi hay Ronaldo, Hulk hay Gareth Bale, những cái tên trong top 4 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới hiện tại. "Cậu ấy là mục tiêu chính của chúng tôi," tân HLV Gus Poyet của Shanghai Shenhua nói. "Sẽ thật tuyệt nếu có cậu ấy".

    Tianjin Quanjian - một CLB kém danh tiếng khác thì đang đề nghị Cavani mức lương tầm... 300.000 bảng/tuần, cùng khoảng phí 50 triệu euro trả cho PSG. Không còn là những ngôi sao hết thời, bóng đá Trung Quốc giờ nhắm đến những ngôi sao đương đại, có phong độ tốt và hoàn toàn đủ sức chơi bóng đá đỉnh cao ở châu Âu thêm vài năm.

    Cơn điên thứ hai này liệu có tốt hơn cơn điên thứ nhất? Bóng đá Trung Quốc sẽ thật sự cất cánh?

    Video toàn bộ 38 bàn thắng của Oscar cho Chelsea:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:03 16/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...