MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Trung Quốc tự tin chiêu mộ Arsene Wenger

    06:14 Thứ sáu 03/03/2017

    BongDa.com.vn Theo báo chí Anh, các câu lạc bộ nổi tiếng của Trung Quốc vẫn đang hết sức tự tin trong việc thuyết phục huấn luyện viên Arsene Wenger đến làm việc tại đây.

    Như đã đưa tin vào đầu tuần này, theo các thông tin mà báo chí Anh có được, một câu lạc bộ Trung Quốc (giấu tên) đã đề nghị Arsene Wenger một bản hợp đồng với mức lương lên tới 30 triệu bảng/năm (sau thuế). Đây là mức lương đủ biến Arsene Wenger trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

     Wenger khi còn làm việc tại Nhật Bản

    Ngay sau đó, Arsene Wenger đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị này. Lý do ông đưa ra là vì 'muốn tập trung toàn bộ cho Arsenal' khi mùa giải chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, các câu lạc bộ Trung Quốc vẫn chưa thôi từ bỏ hy vọng.

    Nhà báo James McNicholas dẫn lời các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, khi thị trường chuyển nhượng Trung Quốc mở cửa trở lại trong vòng 111 ngày nữa, các CLB Trung Quốc sẽ tiếp tục tiếp cận Arsene Wenger.

    Trong quá khứ, Wenger từng bỏ việc ở AS Monaco sau khi giành cú đúp Ligue 1 và Coupe de Franc, lọt vào bán kết UEFA Champions League để đến làm việc tại J-League. Đó là năm 1995, khi J-League mới 2 tuổi và Wenger làm việc tại CLB Nagoya Grampus Eight.

    Giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) lúc này cũng đang bước những bước chập chững. Một lý do khác, đó là cơ hội được làm việc và phát triển bóng đá trẻ, thứ đang được người Trung Quốc ưu tiên. Một cuộc cách mạng về bóng đá tại Trung Quốc sẽ là thứ khiến Wenger hết sức tự hào.

    Video về Wenger khi còn làm việc ở Nhật Bản:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 15:03 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...