MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Trung Quốc thắng đậm ở trận mở màn giải U23 châu Á

    18:33 Thứ ba 09/01/2018

    Chủ nhà U23 Trung Quốc khởi đầu giải châu Á bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đại diện đến từ Trung Đông, U23 Oman.

    Highlights U23 Trung Quốc thắng tưng bừng trận ra quân U23 Trung Quốc xuất sắc đánh bại U23 Oman trong trận đấu mở màn giải U23 châu Á 2018.

    Chiều ngày 9/1, vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 chính thức khởi tranh bằng trận đấu trong khuôn khổ bảng A giữa chủ nhà U23 Trung Quốc và đội khách U23 Oman. Thầy trò HLV Maddaloni được bố trí lịch thi đấu sớm hơn để tránh thời tiết lạnh giá vào buổi tối. 

    Lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, U23 Trung Quốc là đội bóng được đánh giá mạnh hơn so với đối thủ đến từ Trung Đông. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, U23 Trung Quốc nhập cuộc tự tin và chủ động tấn công đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

    Cơ hội đến với đội bóng áo đỏ ở ngay phút thứ 7. Số 22 Ba Dun cướp bóng từ chân hậu vệ U23 Oman rồi chuyền cho Yang Liyu nhưng tiền đạo số 17 lại xử lý rườm rà và để hậu vệ đối thủ kịp thời lùi về can thiệp.

    Phút 31, U23 Trung Quốc tổ chức một đợt phản công bên cánh trái. Tiền vệ số 7 Wei Shihao giật gót tinh tế cho Lishuai thoát xuống tung đường căng ngang cho Yang Liyu - tiền đạo trẻ thuộc biên chế Guangzhou Evergrande dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu.

     - Bóng Đá

     U23 Trung Quốc mở tỷ số sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái.

    Chỉ 4 phút sau, hậu vệ sinh năm 1996, Li Xiaoming làm SVĐ Olympic Thường Châu nổ tung với một cú đánh đầu chuẩn xác vào góc xa không cho thủ môn Mukhaini một cơ hội cản phá. Công đầu một lần nữa thuộc về số 7 Wei Shihao với một pha xử lý đẹp mắt bên hành lang cánh trái.

    Hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn nghiêng về đội chủ nhà U23 Trung Quốc. Lối chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương của đội chủ nhà khiến U23 Oman gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đoàn quân của HLV Al Azani hoàn toàn lép vế, thậm chí không tung nổi một cú sút trúng đích trong hiệp đấu đầu tiên.

    Quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp không làm giảm hưng phấn của các cầu thủ đội chủ nhà. Sau pha kiến tạo trong hiệp một, số 7 Wei Shihao tự mình ghi tên lên bảng tỷ số cũng bằng một pha không chiến chuẩn xác sau quả tạt của đồng đội bên cánh trái.

    Có lợi thế dẫn trước 3 bàn, U23 Trung Quốc chơi chùng xuống tạo điều kiện cho đối thủ đẩy cao đội hình tấn công. U23 Oman đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn từ những pha lên bóng bên 2 hành lang cánh nhưng đều không thắng được hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Chơi chùng xuống trong hiệp 2 nhưng U23 Trung Quốc vẫn không để đối thủ ghi bàn thắng danh dự.

    U23 Trung Quốc mở màn giải U23 châu Á bằng chiến thắng 3-0. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Maddaloni Massimiliano chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ số 7, Wei Shihao dính chấn thương đùi và phải rời sân bằng cáng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

    Về phía U23 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận ra quân tại giải U23 châu Á bằng màn đọ sức với đại diện mạnh nhất ở bảng D, U23 Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 11/1 trên SVĐ Côn Sơn, Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Thống kê trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Oman.

    * Ảnh: Twitter.

    Dũng Sĩ | 17:11 09/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...