Nói đến chìa khóa đằng sau những thành công mà Liverpool có được trong hơn 1 năm trở lại đây, chắc chắn Salah sẽ là một trong những cái tên được nhắc đến trước tiên. Đơn giản ngôi sao người Ai Cập luôn hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công. Nếu mùa giải đầu tiên đặt chân đến Anfiled, Salah đã ghi được hơn 40 bàn mọi đấu trường, thì mùa trước cầu thủ 27 tuổi đã cũng đã đóng góp hơn 30 bàn.
Với những công trạng đó, không khó hiểu khi Liverpool đã dành không ít đặc cách cho Salah. Nhưng khi vị thế tại Anfield ngày một lớn hơn, Salah cũng bắt đầu có dấu hiệu mắc phải bệnh ngôi sao, điều mà ngay cả chính các CĐV của The Kop cũng đã nhận thức được.
Trong thắng lợi 1-0 trước Sheffield United tại Bramall Lane vào cuối tuần qua, Salah đã phải hứng chịu với rất nhiều chỉ trích từ NHM vì sự ích kỷ của mình. Đáng ra Lữ Đoàn Đỏ đã có thể tránh khỏi một trận đấu quá nhọc nhằn cuối tuần qua, nếu ngôi sao người Ai Cập bớt cá nhân và chuyền bóng cho các đồng đội nhiều hơn. Cụ thể trong một tình huống rất ngon ăn ở hiệp 2, Roberto Firmino có được một vị trí rất thuận lợi, và nếu nhận được bóng từ Salah, bàn thắng đã có thể đến sớm hơn rất nhiều cho đội bóng phố Cảng.
Điều đáng quan ngại khi đây chẳng phải là lần đầu câu chuyện về sự ích kỷ của Salah bị đem ra thảo luận. Còn nhớ trong thắng lợi 3-1 trước Newcastle tại vòng 5, truyền thông cũng đã tốn không ít giấy mực để thuật lại câu chuyện về cơn thịnh nộ của Mane trước việc Salah không chịu chuyền bóng.
Là một tiền đạo, có lẽ Salah cũng sẽ được phép ích kỷ đôi chút. Nhưng đáng tiếc sự ích kỷ của Salah thời gian gần đây lại không mang đến cho Liverpool nhiều bàn thắng như kỳ vọng. Thực tế tiền đạo người Ai Cập đã tịt ngòi trong cả 3 trận gần nhất của Lữ Đoàn Đỏ.
Theo thống kê của Sofascore, điểm số Salah nhận được trong trận đấu với Sheffield chỉ là 6.7, thấp thứ 3 trong số các cầu thủ Liverpool. Đó là trận đấu mà Salah đã có 4 pha dứt điểm không thành công, trong đó tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ dừng ở mức 69%. Đáng nói hơn, khi số tình huống tham gia xây dựng lối chơi của cầu thủ 27 tuổi cũng rất thấp với chỉ 43 lần chạm bóng, cao hơn thủ thành Adrian đúng 3 lần.
Phải chăng đã đến lúc Klopp nên có một động thái trừng phạt dành cho Salah? Nếu không có Salah, hàng công của Liverpool sẽ giảm không ít sự nguy hiểm, nhưng để Salah lên dự bị là điều cần thiết để giảm sự kiêu ngạo của cầu thủ người Ai Cập. Bên cạnh đó với việc đối thủ vào giữa tuần này chỉ là Salzburg (Áo) không được đánh giá quá cao, việc có hay không có Salah trong đội hình có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng giành chiến thắng của The Kop.
Hãy nhớ Origi vẫn đang nỗ lực chứng minh năng lực từng ngày, Elliott cũng đã cho thấy những tiềm năng rất lớn. Rõ ràng Klopp hoàn toàn có những phương án thay thế Salah khi cần, có thể không quá giỏi, nhưng cũng đủ để giúp Liverpool có được những chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh.
Hình ảnh đáng nhớ của Liverpool tại Champions League