TRẬN ĐẤU KẾT THÚC. U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên.
90' VÀO. Chung-gyu bình tĩnh sút tung lưới Tiến Dũng từ chấm 11m, nâng tỷ số thành 2-1 cho Triều Tiên.
85' U23 Việt Nam vẫn tỏ ra bế tắc trong những đường lên bóng. U23 Triều Tiên phòng ngự chặt và khiến các chân sút áo đỏ không thể tung ra những cú dứt điểm.
(Ở trận đấu cùng giờ, Jordan có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 do công của Al Ali ở phút thứ 79).
75' U23 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế, cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Quang Hải thi đấu tích cực, chuyền bóng liên tục song các đồng đội của anh vẫn chưa thể tận dụng tốt.
65' Không vào. Tiến Linh tung cú sút ở cự ly 16m, bóng chạm chân 1 hậu vệ áo trắng nhưng thủ thành Kang Ju-Hyok vẫn làm chủ tình hình.
59' Nguy hiểm. Đức Chinh nhận bóng từ Tiến Linh, anh tung cú sút căng nhưng bóng đi vọt xà.
57' Không vào. Hoàng Đức quyết định đi bóng từ cánh phải rồi xộc thẳng vào trong tung cú sút ở góc hẹp. Tiếc là thủ thành Triều Tiên đã khép góc kịp thời.
49' Không vào. Hoàng Đức có pha đi bóng solo ở trung lộ trước khi tung cú sút xa ở cự ly 20m, tiếc là bóng đã đi không chính xác.
46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU.
45' HIỆP 1 KẾT THÚC. U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên
44' Không vào. Quang Hải sút phạt ở cự ly quen thuộc (khoảng 18m) tuy nhiên bóng đã đi trúng vào hàng rào.
(Ở trận đấu cùng giờ, Al Ameri đã mở tỷ số cho U23 UAE trong cuộc đối đầu với Jordan)
35' U23 Việt Nam vẫn là đội nắm thế chủ động, tuy nhiên những đường lên bóng đã sớm bị các cầu thủ áo trắng dập tắt. Bóng chủ yếu lăn ở giữa sân và Rồng vàng chưa có thêm cơ hội ăn bàn.
28' VÀO. Từ chấm phạt hàng rào Kang Kuk-chol rót bóng vào khung thành U23 Việt Nam. Tiến Dũng bắt hụt bóng để bóng đập vào xà ngang và dội lại vào lưng anh vào lưới.
15' VÀO. Thành Chung phát đường bóng dài lên cho Tấn Tài, hậu vệ của B.Bình Dương có đường căng ngang cho Tiến Linh băng vào đệm lòng tung lưới U23 Triều Tiên.
9' Không vào. Kim Kuk-jin có pha đi bóng phía cánh phải và tung cú sút chéo góc, rất may là bóng đã đi ra ngoài.
8' Nguy hiểm. Từ quả đá phạt góc của Quang Hải, các cầu thủ áo đỏ nhảy lên nhưng không ai chạm được vào bóng.
1' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Trọng Hùng Ngọc Bảo, Tấn Tài, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh.
U23 Triều Tiên: Ju-Hyok, Pak Chol, Kwang-chon, Jong-Gil, Song-il, Chung-gyu, Kwang-hyok, Kuk-chol, Ok-chol, Kyong-sok, Kuk-jin.
Với 2 điểm sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết về tấm vé dự Tứ kết VCK U23 châu Á 2020. Chính từ lý do đó, điều kiện tiên quyết mà Rồng vàng cần đạt được chính là chiến thắng trước U23 Triều Tiên trước khi trông chờ vào kết quả của cuộc đối đầu giữa Jordan và UAE.
Cánh cửa tuy hẹp nhưng không điều gì là không thể xảy ra trong bóng đá. Đích thân HLV Ahmed Abu Ismail của Jordan cũng tuyên bố sẽ thi đấu 1 trận sòng phẳng với UAE chứ không cầu hoà có bàn thắng để đẩy Việt Nam khỏi giải đấu. Ông khẳng định: "Thật khó để hoà trận tới. Chúng tôi kỳ vọng giành chiến thắng, có ba điểm trước UAE và đi tiếp."
Và điều mà đoàn quân HLV Park Hang-seo cần làm là tập trung giải quyết trận đấu với đối thủ đã chắc suất bị loại U23 Triều Tiên. Hiện tại, có thể nói U23 Việt Nam đang có những con người tốt nhất cho cuộc đối đầu tối nay. Đình Trọng đã thi đấu 60 phút trong trận gặp Jordan và nhiều khả năng sẽ đá chính đêm nay.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Ri Yu-il rất mong muốn chia tay giải đấu với 1 trận đấu cống hiến. Vị thuyền trưởng này chia sẻ: "Lúc này, mục tiêu của toàn đội là tới Bangkok và nỗ lực hết sức để đánh bại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng. 2 trận đấu vừa qua là bài học cho chúng tôi, để Triều Tiên có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng với Việt Nam." Đây là 1 tuyên bố khiến NHM Việt Nam phải lo lắng vì khi đối thủ có tâm lý thoải mái, không còn gì để mất thì sẽ rất khó lường với các cầu thủ U23 Việt Nam.
Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cũng không đứng về phía Rồng vàng khi ở lần đụng độ gần nhất và cũng là duy nhất, U23 Triều Tiên đã có chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam tại Asiad 2010 trên đất Quảng Châu, Trung Quốc. Ở đó, lứa cầu thủ Anh Đức, Trọng Hoàng, Thanh Trung đã bị đại diện đến từ Đông Á vượt qua tại vòng 16 đội.