MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Troy Deeney thấy tiếc cho Liverpool vì mùa giải bị gián đoạn

    09:12 Thứ năm 28/05/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Anh đã bày tỏ sự đồng cảm với đội chủ sân Anfield vì thực trạng của Premier League.

    Mùa giải 2019/20 chứng kiến chuỗi phong độ thăng hoa của Liverpool, đang thời họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm trong tay. Đó là thành tích nhiều hơn đội bám đuổi là Manchester City đến 25 điểm, qua đó có thể giúp nửa đỏ vùng Merseyside sớm bước lên ngôi vương.

    Mặc dù vậy, việc đại dịch COVID-19 bùng phát tại xứ Sương mù đã khiến tất cả bị đảo lộn. Ban tổ chức vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để giải đấu trở lại. Thậm chí, theo thông tin mới nhất, đã có thêm 4 ca nhiễm virus Corona từ các đội bóng khác nhau tại giải đấu.

    Điều đó đồng nghĩa với việc, kế hoạch tái khởi động vào tháng Sáu tới của Premier League nhiều khả năng sẽ tạm gác sang một bên. Và trước thực trạng đáng buồn nói trên, Troy Deeney cũng đã lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với đội chủ sân Anfield.

    'The integrity is gone' - Deeney says Liverpool's title would be spoiled by coronavirus - Bóng Đá

     Liverpool đang lo âu vì COVID-19. 

    "Tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, tính trọn vẹn của mùa giải cũng đã biến mất. Tôi thấy tiếc cho Liverpool, dù trận đấu có diễn ra thế nào thì họ cũng xứng đáng vô địch, xứng đáng giành cúp. Giải đấu bị tàn phá bởi đại dịch. Mong rằng nó sẽ không phải năm Liverpool đã lên ngôi và là đội hay nhất. Bạn biết đây, họ chờ 30 năm rồi.

    Vì vậy tôi thấy tiếc cho các cầu thủ và cá nhân Jordan Henderson. Nhưng để xét về độ liêm chính, không có cách nào để nhận định rằng giải đấu còn mang tính khả thi nữa. Giống như thi Marathon, bạn chạy được một đoạn và sau đó dừng 2 tháng. Cuối cùng bạn tiếp tục với giai đoạn nước rút và nói rằng đây là thời điểm tốt", trang Goal dẫn lời thủ quân của Watford. 

    Những bàn thắng đẹp của Liverpool trên đất Mỹ: 

     
    Anh Nguyễn | 08:42 28/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...