MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Trọng tài trợ giúp, Thụy Sỹ đặt một tay vào chiếc vé đến World Cup

    05:08 Thứ sáu 10/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thụy Sỹ là đội nắm thế chủ động trong phần lớn trận đấu nhưng không thể phủ nhận, bàn thắng của họ có công rất lớn của 'ông vua áo đen'.

    Những trận play-off giành vé đến World Cup thường có tính chất quan trọng hơn cả một trận chung kết. Đó là trận đấu mà đội thắng sẽ có rất nhiều thứ, ngược lại, đội thất bại chỉ nhận lấy được cay đắng. Thụy Sỹ, Bắc Ireland, 2 đội bóng từng vào đến vòng knock out Euro 2016 sẽ chỉ có 1 đội bước đến Nga năm sau.

    Với tính chất quan trọng, cả hai đội đều tung ra sân những gì tốt nhất có thể. Bên phía Bắc Ireland là đội hình 4-3-3 quen thuộc. Trong khi đó, Thụy Sỹ tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất là trung vệ Johan Djourou của Thụy Sỹ. Thay thế anh là Manuel Akanji, đá cặp cùng Fabian Schar.

    Không ít người đã đánh giá cao và thậm chí dự đoán một chiến thắng cho đội chủ nhà Bắc Ireland. Bởi Jonny Evans cùng các đồng đội có thành rất tốt trên sân nhà. Ngược lại, tâm lý Thụy Sỹ dường như chưa ổn định sau khi đánh mất chiếc vé chính thức một cách cay đắng.

     - Bóng Đá

     Thụy Sỹ là đội nắm thế chủ động.

    Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi thứ lại đâu vào đấy. Với chất lượng đội hình tốt hơn, Thụy Sỹ là đội bóng nắm thế chủ động. Trong vòng 3 phút từ 10-12, đội khách liên tiếp tung ra 2 cú sút xa nguy hiểm về khung thành Bắc Ireland.

    Thế trận trên được duy trì trong suốt hiệp một và dường như, Bắc Ireland đã bắt đầu nghĩ về việc cầm hòa Thụy Sỹ với tỉ số 0-0. Họ chỉ biết co cụm phòng ngự, chống đỡ các đợt tấn công của Shaqiri và các đồng đội. Thật sự, Bắc Ireland đá khá thành công với đấu pháp này. Thụy Sỹ tấn công, tung ra những cú sút nhưng đó là các tình huống không rõ ràng và khả năng thành bàn không cao.

    Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, phút 57, Bắc Ireland phải chịu 1 quả 11m không rõ ràng từ trọng tài. Cú vô-lê của Shaqiri đập vào vai tiền vệ Cory Evans nhưng trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đối mặt với thủ môn McGovern, hậu vệ Ricardo Rodriguez dễ dàng đánh lừa mở tỉ số 1-0.

     - Bóng Đá

     Rodriguez dễ dàng đánh lừa thủ môn McGovern.

    Đến lúc này, Bắc Ireland buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, hàng công của họ không đủ khả năng gây khó dễ cho Thụy Sỹ. Tình huống đáng chú ý nhất mà đội chủ nhà có được là cú sút phạt vọt xà của Chris Brunt phút 72. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Thụy Sỹ. Họ sẽ có lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà sau 3 ngày nữa.

    Chung cuộc: Bắc Ireland 0-1 Thụy Sỹ

    Highlights trận đấu

    Ghi bàn: Rodriguez (p) 58'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 04:55 10/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...