MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Trọng tài Lân không sai nghiêm trọng, CLB Hà Nội có gì mà ầm ĩ?

    20:33 Thứ bảy 12/05/2018

    Cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng tin rằng trọng tài Ngô Duy Lân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trên sân Pleiku trong trận hòa 2-2 giữa CLB Hà Nội và HAGL tối qua (11/5).

    Cuộc đối đầu HAGL - CLB Hà Nội ở tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 đã trở nên cực kỳ căng thẳng vào tối qua. Sau chiến thắng 5-0 tại V-League, đội bóng thủ đô đã không thể đánh bại Gia Lai khi đối thủ được chơi tại sân nhà. Cuộc “nội chiến U23 Việt Nam” có rất nhiều tình huống va chạm căng thẳng, nhiều phản ứng từ cầu thủ và ban huấn luyện cả 2 đội.

     - Bóng Đá

     HLV trưởng Chu Đình Nghiêm (thứ hai từ trái sang) của CLB Hà Nội lao vào sân phản ứng với trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: VPF.

    Rất nhiều tình huống đáng chú ý đã xuất hiện trong 90 phút tại phố núi, phần lớn trong số đó bất lợi cho CLB Hà Nội. HLV trưởng Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo còn học trò của ông nhiều lần phản ứng dữ dội với trọng tài. Chia sẻ với PV sau trận, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cho rằng trọng tài Lân đã “phá hỏng một trận cầu đẹp."

    Tuy nhiên, trọng tài kỳ cựu Dương Mạnh Hùng không nghĩ vậy. Cựu Còi vàng Việt Nam phân tích: “Tôi thấy các tình huống bàn thắng, phạt đền, xử lý của trọng tài đều không có vấn đề gì. Trọng tài Lân đúng hết trong các pha xử lý quan trọng. Quả phạt đền dành cho HAGL cũng chính xác, không cần phải phân tích vì ai cũng thấy lỗi đó rõ ràng."

    “Nói chung, ban tổ chức đã sắp xếp một trọng tài FIFA là Ngô Duy Lân điều khiển trận đấu, đương nhiên, họ phải có sự tin tưởng vào năng lực của trọng tài này, phải xếp một trọng tài có chuyên môn cho trận đấu được dự báo là sẽ ‘nóng’. Bản thân Lân cũng là trọng tài trẻ, rất có tiềm năng”, ông Hùng bảo vệ đàn em.

    Tình huống tranh cãi nhất của trận đấu đến ở phút 85 khi người 4 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam Phạm Thành Lương dính thẻ đỏ. Sau trận, Thành Lương cho rằng anh không làm gì sai nhưng vẫn bị trọng tài đuổi khỏi sân. Băng ghi hình cho thấy Thành Lương đã nói điều gì đó với trọng tài sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên.

    Ông Hùng cho rằng: “Trọng tài Duy Lân rất nghiêm khắc nhưng nhiều tình huống xử lý không chuẩn, cứng nhắc nên tạo ra một số lỗi, điển hình là trường hợp thẻ đỏ của Thành Lương. Điều đó khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn và trọng tài không còn kiểm soát được trận đấu."

    “Không phải tự nhiên HLV hay cầu thủ Hà Nội có thái độ như vậy đâu. Thái độ ấy phải đến từ một quá trình. Trọng tài có nhiều tình huống phân tích lỗi hơi có lợi cho đội chủ nhà nên dẫn tới căng thẳng. Khi 2 cầu thủ nhảy vào phạm lỗi, điều đầu tiên trọng tài làm là phạt cầu thủ Hà Nội. Nếu cả 2 có va chạm thì người đầu tiên bị nhắc nhở cũng là của Hà Nội. Như thế là không nên”, ông Hùng góp ý.

    Tỷ số hòa 2-2 tại tứ kết lượt đi Cúp quốc gia là lần thứ 4 liên tiếp, CLB Hà Nội không thắng tại phố núi. Đây không thể xem là trận đấu thành công với đoàn quân đang “làm mưa, làm gió” tại V-League.

    Nói về trận đấu này, HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel chia sẻ một quan điểm khác: “Ở V-League, đội anh thắng người ta 5-0 dễ quá nên về đây, bị cầm hòa thì không chịu được à? Thực ra, ta phải thấy là trong trận thua 0-5 ấy, HAGL cũng chỉ vỡ trận vì thẻ đỏ của Tăng Tiến. Đội Gia Lai giờ có GĐKT Hàn Quốc một thời gian nên chơi cũng chặt chẽ hơn rồi. Đợt trước họ còn thắng cả Quảng Ninh với Quảng Nam cơ mà. Đội Hà Nội muốn thắng HAGL bây giờ cũng không dễ nữa đâu."

    Những căng thẳng tại phố núi chắc chắn sẽ hâm nóng bầu không khí tại Hàng Đẫy trong trận lượt về. CLB Hà Nội sẽ gặp lại HAGL lúc 19h tại tứ kết lượt về Cúp quốc gia diễn ra hôm 15/5 tới.

    Thanh Hà | 18:51 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...