MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Trọng tài dằn vặt vì thổi penalty ‘ma’ cho RB Leipzig

    21:04 Chủ nhật 04/12/2016 | 1

    Vị vua áo đen Bastian Dankert công khai xin lỗi vì quả phạt đền tưởng tượng. Ông đã nhận định thủ môn của Schalke phạm lỗi với tiền đạo RB Leipzig trong vùng cấm địa.

    Rạng sáng nay, trong cuộc tiếp đón Schalke 04, hiện tượng mới lên hạng RB Leipzig nâng chuỗi trận bất bại ấn tượng lên con số 13 (10 thắng, 3 hòa) bằng cách giữ trọn điểm số ở lại sân Red Bull Arena.

    Với chiến thắng này, RB Leipzig duy trì khoảng cách 3 điểm với đại gia Bayern Munich. Trong khuôn khổ 5 giải hàng đầu châu Âu, “đội bóng bị ghét nhất nước Đức” cùng Real Madrid là hai đội ghi bàn ở tất cả trận đấu từ đầu mùa.

    Tuy nhiên, chiến thắng của CLB đại diện vùng Đông Đức để lại nhiều tranh cãi. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, trong thế đối mặt với thủ thành Ralf Fahrmann, tiền đạo trẻ Timo Werner ngã bổ nhào xuống sân khi Fahrmann lao tới bắt bóng. Video quay chậm cho thấy người gác đền Schalke chưa phạm lỗi với đối thủ sinh năm 1996.

    Đội bóng bị ghét nhất nước Đức tiếp tục bay cao:

    Trong-tai-RB-Leipzig-1

     Trọng tài rút thẻ vàng phạt thủ môn Schalke. Các cầu thủ khách phản ứng rất quyết liệt.

    Sau trận, Timo Werner chia sẻ với báo giới: “Tôi thành thật xin lỗi vì tình huống này. Trông có vẻ như một pha ăn vạ nhưng đó hoàn toàn không phải ý đồ của tôi. Khi trọng tài thổi phạt đền, tôi nói với ông ấy rằng hậu vệ Naldo phạm lỗi chứ không phải thủ môn Fahrmann.”

    Tuy vậy, trọng tài Bastian Dankert lại có chia sẻ khác hẳn với Werner: “Cậu ấy không nói gì cả. Đáng lẽ tôi phải chú ý đến tình huống. Đây là sai lầm của tôi. Thành thật xin lỗi.” Chính HLV Ralph Hasenhuttl của RB Leipzig cũng phải công nhận đội của ông ăn may một quả phạt đền.

    Đến phút 31, Sead Kolasinac gỡ hòa cho Schalke nhưng ngay đầu hiệp hai, người hùng Kolasinac lại trở thành tội đồ khi phản lưới nhà, đem về chiến thắng cho chú ngựa ô và giúp họ tiếp tục dẫn đầu.

    Thủ môn Fahrmann - nạn nhân của quyết định sai lầm thể hiện nỗi bức xúc: “Tiếng còi ma của trọng tài đã thay đổi trận đấu. Tôi thật không hiểu vì sao ông ta lại chỉ tay vào chấm phạt đền, rút thẻ vàng cho tôi rồi sau trận lại bảo Naldo phạm lỗi.”

    Christian Heidel – giám đốc thể thao của Schalke thì chĩa giáo vào màn ăn mừng hồn nhiên của Timo Werner. Ông nói: “Cậu ta ghi bàn rồi chạy về góc khán đài ăn mừng một pha lập công đến từ quả penalty ma. Werner không xứng đáng được cảm thông.”

    Trong-tai-RB-Leipzig-2

     Pha ăn mừng bị giám đốc thể thao của Schalke chỉ trích.

    Anh Dũng | 20:54 04/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...