Với phong độ xuất sắc trong thời gian qua, cầu thủ trẻ Asensio của Real Madrid đã được HLV Lopetegui điền tên vào đội hình xuất phát thay vì Alvaro Morata. Cùng Isco và Silva, cả 3 tạo nên đội hình 4-6-0 không tiền đạo. Bên kia chiến tuyến, HLV Ventura sử dụng đội hình 4-4-2 với những con người quen thuộc đã mang lại thành công cho ông trong thời gian qua.
Không còn là một Italia phòng ngự, đội bóng của Ventura đã chơi đôi công với Tây Ban Nha ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tiếc rằng, khi chưa thể chứng minh được lối chơi này có đúng hay không, Azzurri đã phải thủng lưới từ quá sớm sau một siêu phẩm. Phút thứ 13, đứng trước quả đá phạt trực diện cách khung thành khoảng 20m, tiền vệ Isco đã có pha tung chân đẹp mắt đánh bại thủ môn Buffon mở tỉ số cho Tây Ban Nha.
Để thủng lưới, các cầu thủ Italia đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 22, tiền đạo Belotti có pha đánh đầu rất nguy hiểm sau đường tạt bóng của Darmian. Điều đáng tiếc dành cho anh cũng như Azzurri, ngưới đứng trong khung thành Tây Ban Nha là De Gea, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Không thể tìm được bàn thắng, Italia còn phải nhận thêm bàn thua ở những phút cuối hiệp một. Thêm một lần nữa người gieo sầu cho họ lại là Isco. Tiền vệ Real có pha xử lý khéo léo ngay rìa vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc đánh bại Buffon. Lần thứ hai thủ môn huyền thoại của Italia phải vào lưới nhặt bóng từ các pha dứt điểm ngoài vòng 16m50, điều rất ít xảy ra trong sự nghiệp lừng lẫy của Gigi. Isco cho thấy anh đang là niềm hy vọng số một của đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ World Cup tới đây.
Sang hiệp hai, kịch bản cũ lại tái hiện. Italia nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng đành ôm hận khi De Gea tiếp tục chơi xuất sắc. Và rồi, phút 77, từ một đợt phản công nhanh, Morata dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định tỉ số 3-0 cho Tây Ban Nha. Đáng chú ý, người chuyền bóng cho anh là trung vệ đội trưởng Ramos. Ba cầu thủ của Real trong trận chung kết Champions League tiếp tục gieo sầu cho Buffon khi trở về đội tuyển quốc gia.
Chiến thắng thuyết phục trên sân nhà, Tây Ban Nha gần như cầm chắc chiếc vé chính thức đến Nga tại bảng G. Trong khi đó, Italia sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho vòng play-off đầy rủi ro để tìm kiếm chiếc vé vớt. Thêm một lần nữa, La Roja nhắc cho Azzurri nhớ rằng, đừng dại dột mà chơi đội công với họ.
Chung cuộc: Tây Ban Nha 3-0 Italia
Ghi bàn: Isco 13', 40'; Morata 77'.
Đội hình ra sân