MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Trở lại sau án treo giò, Quang Thanh quyết cống hiến hết mình cho Long An

    20:21 Thứ ba 29/05/2018

    BongDa.com.vn Sau thời gian thụ án từ VFF sau sự cố Thống Nhất vào tháng 2 năm ngoái, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh sẽ chính thức “tái xuất” ở trận đấu Long An gặp XMFC Tây Ninh cuối tuần này.

    Là một trong những cầu thủ có đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là tại giải đấu Asian Cup 2007 và AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh được NHM nhớ đến như một hậu vệ phải cần mẫn, giàu thể lực, thi đấu hiệu quả. Ở cấp độ CLB, thời vàng son chính là quảng thời gian anh thi đấu cho Becamex Bình Dương và cùng đội bóng Đất Thủ giành được 2 lần vô địch V-League (2007, 2008), 2 lần Á Quân V-League (2006, 2009).

     - Bóng Đá

     Quang Thanh là một hậu vệ cánh "gạo cội" của bóng đá Việt Nam.

    Nhìn vào bảng thành tích này, có thể nói, Quang Thanh là một cầu thủ thành công và có đẳng cấp. Thế nhưng vào tháng 2 năm ngoái, chàng hậu vệ tài hoa một thời đã phải thụ án treo giò 2 năm của VFF sau sự cố trên sân Thống Nhất. Và tưởng chừng ở độ tuổi 33, anh sẽ nói lời từ giã sân cỏ thì bằng nghị lực cũng như tình yêu trái bóng tròn, anh đã quyết định tiếp tục tập luyện tại Long An và chờ ngày trở lại.

    Sau đó, với quyết định giảm án của VFF, Quang Thanh có quyền trở lại hoạt động bóng đá từ sau ngày 31/05/2018. Chính vì thế, trận đấu giữa Long An và XM Fico Tây Ninh vào ngày 01/06 tới trong khuôn khổ vòng 6 giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ là cơ hội để anh tái xuất.

    Phát biểu sau buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trở lại kể từ khi chịu án phạt, nhà vô địch AFF 2008 chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu và đã bắt đầu tập luyện trở lại cùng CLB Long An từ 5 tháng nay. Với sự trở lại lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cống hiến cho NHM tỉnh nhà qua đó mang đến những kết quả tốt. Tôi muốn tiếp tục được thi đấu, được thể hiện cho mọi người thấy tôi vẫn có thể thi đấu tốt.”

     - Bóng Đá

     Huỳnh Quang Thanh trong buổi tập chiều ngày 29/05 cùng CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Nói về những động lực đã giúp anh vượt qua khó khăn trong thời gian không thi đấu, cựu cầu thủ của Ngân Hàng Đông Á cho hay: “Động lực lớn nhất giúp tôi đi qua tất cả thử thách, khó khăn vừa qua chính là gia đình và các đồng đội ở CLB Long An. Tôi rất mong sự trở lại lần này sẽ giúp tinh thần của đội được tăng lên và tôi cũng sẽ giúp các đồng nghiệp trẻ thi đấu tốt, cùng nhau tạo nên một sức mạnh đoàn kết của đội.”

    Trậ đấu giữa CLB Long An và XM Fico Tây Ninh sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 01/06 trên sân Long An.

    Đăng Huy | 20:00 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...