MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Trình độ của Kane đủ sức chơi cho Real và Barcelona

    15:26 Thứ tư 27/12/2017

    BongDa.com.vn Alan Shearer tin rằng với những gì đã thể hiện, đẳng cấp của Harry Kane đã vươn tầm thế giới và hoàn toàn có thể đầu quân cho những đội bóng như Real Madrid hay Barcelona.

    Vào đêm qua, Harry Kane đã chính thức mở ra trang sử mới cho bóng đá Anh, khi xô đổ kỷ lục đã tồn tại 22 năm mà tượng đài Alan Shearer thiết lập. Cụ thể với cú hat-trick vào lưới Southampton, Kane đã trở thành cầu thủ 'mắn' bàn nhất trong 1 năm dương lịch với 39 pha lập công.

    Trình độ của Kane đủ sức chơi cho Real và Barcelona - Bóng Đá

     Kane đủ trình chơi cho Real và Barcelona

    Thậm chí tính cả mặt trận ĐTQG và cấp CLB, Harry Kane đã có 56 bàn thắng sau 50 trận. Hơn hai siêu sao Lionel Messi (54 bàn, 64 trận) và Cristiano Ronaldo (53 bàn, 59 trận). Nói về những gì mà 'hậu bối' Kane đã thể hiện trong năm qua, Shearer cũng đã tỏ ra vui mừng:

    "Không đơn giản là cậu ấy đã phá kỷ lục của tôi, mà còn là việc vượt qua cả thành tích ghi bàn của Messi lẫn Ronaldo. Với những gì đã thể hiện, tin tôi đi, Kane hoàn toàn đủ sức ghi bàn cho Real lẫn Barcelona."

    Tuy nhiên Shearer cũng không tin rằng Tottenham sẽ dễ dàng để mất Kane vào tay bất cứ đội bóng nào trong tương lai gần vì một lý do: "Tottenham đang chuẩn bị chuyển tới một SVĐ hoàn toàn mới, và chắc chắn họ sẽ không để mất ngôi sao lớn nhất của mình trong thời điểm này."

    Video tài năng của Harry Kane

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 15:00 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...