MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Treo giày tuổi 30, cựu sao Roma nuôi mộng trở thành sao ca nhạc

    18:53 Thứ sáu 02/09/2016 | 5| 1

    BongDa.com.vn Khi sự nghiệp bóng đá đã không còn cách cứu vãn, Dani Osvaldo đã quyết định tìm cho mình một hướng đi mới.

    watermarked-3a1

     Dani Osvaldo

    Cách đây chỉ khoảng 3 năm thôi, với người hâm mộ bóng đá Italia, có lẽ chẳng ai lại không biết đến Osvaldo. Thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1984 vẫn đang là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất tại Serie A trong khoảng thời gian thi đấu cho AS Roma, cũng như là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Azzurri.

    Tuy nhiên khi bệnh 'sao' ngay càng trở nặng, sự nghiệp của Osvaldo cũng đã nhanh chóng đi xuống không phanh. Từ AS Roma, anh phiêu dạt sang Southampton, Juventus, Inter, Boca Juniors, Porto trước khi về lại Boca Juniors cách đây không lâu.

    Nhưng cũng chỉ sau 3 trận kể từ ngay trở lại Boca, Osvaldo đã bị đội bóng thông báo sa thải sau khi HLV Guillermo Barros phát hiện là hút thuốc trong phòng thay đồ trong thời gian nghỉ giữa giờ.

    Khi mà những đội bóng khác cũng không có dấu hiệu muốn cưu mang, Osvaldo mới đây cũng đã quyết định chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số của mình với tuyên bố treo giày ở tuổi 30.

    Được biết trong thời gian tới, Osvaldo đang có ý định chuyển hướng tập trung sang lĩnh vực âm nhạc. Anh cũng đang ấp ủ thành lập cho mình một band nhạc với phong cách rock làm chủ đạo.

    Hy vọng sự nghiệp âm nhạc của Osvaldo sẽ thành công và không có cái kết đáng buồn như trong bóng đá.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:00 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...