MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu

    12:22 Thứ sáu 05/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Bầu Hiển là người phóng khoáng với những khoảng tiền thưởng không tiếc với các đội V-League, nhưng dường như ông lại quá “ki bo” cho việc chăm lo đời sống, vật chất cho đào tạo trẻ?

    Kể từ khi tiếp quản đội Đà Nẵng vào năm 2008, mỗi năm bầu Hiển bỏ ra không dưới 60 tỷ để nuôi đội bóng thi đấu tại V-League cũng như các lứa trẻ. Tuy nhiên, có những khoản chi tiêu dè chừng khiến tình hình tập luyện, thi đấu của đội trẻ gặp không ít khó khăn.

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

     Trẻ SHB Đà Nẵng tập luyện và thi đấu trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

    Đội trẻ di chuyển, thi đấu bằng xe sắp hết đát và tiềm ẩn đầy rủi ro

    Năm nay, ngoài việc đội 1 SHB Đà Nẵng thi đấu tại V-League thì bóng đá Đà Nẵng cũng đang cho thấy sự trở lại của đào tạo trẻ khi quyết định cho những cầu thủ thuộc lứa U19 và U21 thi đấu tại hạng nhì để cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm.

    Thế nhưng, vấn đề di chuyển đang là nỗi lo rất lớn của đội hạng nhì khi họ phải di chuyển trên chiếc xe sắp hết niên hạn sử dụng với đầy rủi ro vì được sản xuất từ những năm 2003.

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

     Nội thất bên trong chiếc xe sắp hết đát được dùng để chở đội hạng Nhì và các lứa U Đà Nẵng.

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

     

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

     Những chiếc ghế hư hỏng, tồi tàn.

    Nhìn vào những hàng ghế hư hỏng, vô lăng cũ kỹ và sự chật chội của hơn 30 con người trên xe khiến những cầu thủ trẻ phải lắc đầu ngao ngán lo cho tính mạng của mình ở các chuyến đi thi đấu tại các giải trẻ trong nước.

    Hai chiếc xe mang biển số xanh từng là phương tiện di chuyển của đội Đà Nẵng trước những năm 2008, nhưng sau khi SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2009 thì họ đã được thay xe mới và nhường xe lại cho các đội trẻ.

    Đó cũng là hai chiếc xe mà BLĐ SHB Đà Nẵng sử dụng để đưa những cầu thủ từ lứa U11 đến U21 đi học, tập luyện cũng như thi đấu. Vì thế, đã có các câu chuyện “cười ra nước mắt” xảy ra.

    Còn nhớ sau khi giành HCĐ tại VCK U19 Quốc gia 2019 sau 7 năm trời ròng rã chờ đợi, U19 SHB Đà Nẵng đã trải qua chuyến trở về đầy khó khăn từ Pleiku.

    Khi chiếc xe chở gần 30 người cùng dụng cụ tập luyện đang chuẩn bị lên đèo Lò Xo (Komtum) thì xe bỗng dưng tắt máy đúng giữa lúc các xe khác cũng đang lên đèo. Rất may cho toàn đoàn là lái xe của đội bóng đã bình tĩnh xử lý để đưa xe sát vào lề đường để kiểm tra.

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

     Xe chở đội U19 SHB Đà Nẵng bị hư hỏng ngay trên đèo Lò Xo khi di chuyển từ Pleiku về.

    Phải mất gần 30 phút sau, lái xe kiêm người sửa xe mới tìm “ra bệnh” để giúp thầy trò U19 SHB Đà Nẵng di chuyển về Đà Nẵng an toàn. Đó dường như là việc quá quen thuộc trong suốt những năm qua.

    Sau thành công của những đội trẻ SHB Đà Nẵng gần đây, BLĐ đội bóng cũng đã có ý định mua xe mới để di chuyển và thi đấu tại hạng nhì cũng như giải trẻ. Tuy nhiên, các bảng giá khi được trình lên đều nhận lại sự im lặng đáng sợ đến từ lãnh đạo của họ, với tình hình hiện tại thì chưa biết đến khi nào.

    Nếu tình hình không khả quan hơn, thì rất nhiều khả năng sắp tới đội hạng nhì cũng tiếp tục sẽ di chuyển ra Bắc rồi ngược lên Tây Nguyên bằng xe sắp hết đát như hiện tại. Khi đó nếu rủi ro xảy ra, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm với người hâm mộ Đà Nẵng?

    Ăn ngày 3 bữa không đủ no, bị cắt tiền ăn không lý do…?

    Khác với sự sung túc, no đủ của đội 1 thì các bữa ăn tại nhà bếp đội trẻ không khác gì thảm họa giành cho các cầu thủ trẻ. Thậm chí đã có rất nhiều cầu thủ trẻ thà ăn “cơm bụi” chứ quyết không ăn cơm tại trung tâm.

    Theo quy định, các lứa trẻ SHB Đà Nẵng mỗi ngày sẽ được tiền ăn từ 70.000đ đến 100.000đ/ ngày và chia thành 3 bữa, sáng, trưa và chiều. Tính ra, trung bình mỗi bữa khoảng hơn 25 - 35.000đ cho một cầu thủ, mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu người lớn biết thương mấy đứa nhỏ.

    Trẻ SHB Đà Nẵng và nỗi khổ vì mang tiếng con nhà giàu - Bóng Đá

      Bữa cơm trưa 6 người ăn của các cầu thủ trẻ Đà Nẵng.

    Những bữa ăn bị đầu bếp “tiết kiệm” một cách hết sức có thể khiến cầu thủ ăn không đủ no và đủ chất, rất nhiều người sau khi dùng xong bữa phải lên phòng ăn thêm mì tôm hoặc uống sữa nhằm lấy sức cho những buổi tập. Còn không với việc tập ngày 2 buổi như hiện tại thì rất khó để họ theo kịp bài tập nặng.

    Chưa dừng lại ở đó, theo phản ánh của một số cầu thủ trẻ. Trong khoảng một năm trở lại đây, họ bỗng dưng bị cắt tiền ăn vào hai ngày cuối tuần một cách không lý do và không được BLĐ SHB Đà Nẵng thông báo về việc này. Điều đó buộc họ phải vay mượn bạn bè để chi tiêu, xoay sở cho ngày nghỉ.

    Thậm chí, nhằm đảm bảo cho đội hạng nhì có được sức khỏe tốt nhất trước những chuyến tập huấn cũng như bước vào giải. HLV Đào Quang Hùng phải xin hỗ trợ thêm 20.000đ cho một cầu thủ ăn thêm vào buổi tối để đủ no.

    Đó chỉ là một trong những số ít vấn đề đang tồn tại tại Trung tâm đào tạo trẻ SHB Đà Nẵng mà bầu Hiển, cũng như lãnh đạo TP. Đà Nẵng nên biết để chỉ đạo can thiệp càng sớm càng tốt. Còn nếu không với bộ máy lãnh đạo “làm như không làm” hiện tại thì rất khó để trẻ SHB Đà Nẵng có thể phát triển như lò HAGL, Hà Nội hay PVF được.

    Lãnh đạo nhà tài trợ, lãnh đạo thành phố luôn hô hào đội bóng phải trả lại đúng bản sắc vốn có cho người hâm mộ Đà Nẵng. Nhưng với sự quan tâm hời hợt như thế này thì xem ra mục tiêu này còn khá xa vời.

    Viết Định | 12:00 05/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...