MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Trắng tay rời Cảng, Sanna Khánh Hòa lỡ hẹn với ngôi nhì

    19:36 Thứ bảy 16/09/2017

    BongDa.com.vn Trong một ngày hàng thủ với nhiều sự chắp vá, Sanna Khánh Hòa đã không thể kìm hàm sức mạnh của Hải Phòng. Thất bại đau đớn này khiến HLV Võ Đình Tân và các học trò lỡ hẹn với ngôi nhì bảng, trong bối cảnh Hà Nội cũng trắng tay trong chuyến làm khách trước B. Bình Dương

    Với lợi thế được chơi trên sân Lạch Tray cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, CLB Hải Phòng đã lấn át đội khách ngay từ những phút đầu. Lối chơi bóng dài quen thuộc của đội bóng đất Cảng dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mặt sân xấu do ảnh hưởng của bão số 10. Ngay phút thứ 7, hậu vệ Huy Hoàng đã có pha đánh đầu phản lưới nhà sau cú đá phạt khó chịu của Đình Bảo, trực tiếp giúp đối thủ vượt lên dẫn trước.

     - Bóng Đá

     Steven ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Hải phòng giành trọn 3 điểm.

    Những phút sau đó, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vẫn là những người nắm thế chủ động trên sân. Họ cầm bóng 58%, tung ra 8 cú dứt điểm so với con số 4 của đối thủ. Mặc dù vậy, Sanna Khánh Hòa vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch. Trong tình huống có cơ hội rõ nét gần như là duy nhất trong 45 phút đầu tiên, Út Cường đã nhanh chân dứt điểm cực mạnh khiến thủ thành Văn Phong không thể cản phá, gỡ hòa cho đội khách. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

    Bước sang hiệp 2, thay vì duy trì hưng phấn sau bàn gỡ, các học trò của HLV Võ Đình Tân lại tỏ ra bất lực trước lối chơi mạnh mẽ của đội chủ nhà. Hầu hết các vị trí của Sanna Khánh Hòa đều chơi dưới sức mình, đặc biệt là tiền đạo ngoại binh Toure Youssouf, anh chơi vật vờ như một bóng ma trên sân và không hề đóng góp vào lối chơi chung. Trong khi đó, bộ đôi Fargan – Stevens của Hải Phòng liên tục thử thách hàng phòng ngự chắp vá của đội khách.

    Phút 60, hậu vệ Trọng Bình để bóng nảy ra trong vòng cấm và lập tức Stevens tung cú volley cận chân đưa bóng về góc cao khung thành Sanna Khánh Hòa. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, tiền đạo mang áo số 10 của Hải Phòng tiếp tục sắm vai người hùng khi làm động tác giả loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, chuyền bóng thuận lợi để Quốc Tuấn dứt điểm vào gôn trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Lạch Tray.

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp S.KH hóa rồng.

    Như vậy, Sanna Khánh Hòa đã có lần thứ 3 liên tiếp nhận thất bại khi phải làm khách trên sân của CLB Hải Phòng. Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đánh mất cơ hội vươn lên ngôi nhì bảng, đồng thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa, đội bóng sẽ ra quân vào ngày mai (17/9).   

    Kết quả: 3-1

     Đội hình ra sân:

    Hải Phòng: Văn Phong, Văn Phú, Anh Hùng, Văn Nhiên, Ngọc Thịnh, Ngọc Tân, Quốc Trung, Xuân Hùng, Fagan, Stevens, Đình Bảo.

    Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Huy Hoàng, Văn Vũ, Tấn Điền, Hoài An, Tấn Tài, Duy Thanh, Út Cường, Ti Phông, Toure Youssouf.   

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 19:10 16/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...