MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Trái tim của Paul Pogba đã hướng tới Barca

    09:18 Thứ sáu 17/08/2018

    Sau khi chiêu mộ hàng loạt bom tấn, Barcelona vẫn chưa có ý định dừng lại khi đội chủ sân Nou Camp vẫn tiếp tục hướng sự quan tâm đến ngôi sao của Manchester United, Pogba.

    Theo nguồn tin từ tờ Dailymail, tiền vệ người Pháp vẫn muốn rời Man United để chuyển đến Barca bất chấp mối quan hệ giữa anh và HLV Mourinho đã có những chuyển biến tích cực.

    Trái tim của Paul Pogba đã hướng tới Barca - Bóng Đá

     

    Năm 2018 là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Pogba khi anh liên tục bị chỉ trích vì có phong độ không tốt ở Man United. Dù vậy, tiền vệ 25 tuổi đã phần nào lấy lại được hình ảnh khi góp công rất lớn cho chiến tích vô địch World Cup 2018 của đội tuyển Pháp, đặc biệt trong trận chung kết trước đối thủ Croatia, Pogba đã đóng góp bàn thắng quan trọng đưa ĐT Pháp nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 2 kể từ năm 1998.

    Thi đấu xuất sắc tại World Cup 2018 tuy nhiên không ít người vẫn nghi ngờ về phong độ của Pogba khi trở về Man United thi đấu, cộng thêm hàng loạt các tin đồn bất hòa giữa Pogba với ông thầy Mourinho. Mặc dù HLV Mourinho đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với tiền vệ người Pháp khi quyết định trao cho anh tấm băng đội trưởng trong trận đấu mở màn Premier League gặp Leicester City, nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa trở nên tích cực hơn khi mới đây căng thẳng tồi tệ lại bùng nổ giữa chiến lược gia người Bồ và tiền vệ người Pháp.

    HLV Mourinho đã cảnh cáo Pobga rằng bớt tiết lộ thông tin gây mất đoàn kết nội bộ và khuyên tiền vệ 25 tuổi nếu không muốn thi đấu cho M.U thì tự viết đơn xin chuyển nhượng.

    Đáp trả lại ông thầy của mình, Paul Pogba cũng nhấn mạnh rằng nếu muốn "đuổi" anh ra khỏi đội bóng thì hãy làm việc trực tiếp với người đại diện của mình là Mino Raiola.

    "Có những điều tôi không thể nói, nếu không tôi sẽ bị phạt. Bạn phải biết một điều. Khi một cầu thủ được chọn họ và cảm thấy hạnh phúc, họ luôn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc không được vui. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói”, Pogba bóng gió.

    Theo tờ Dailymail, Pogba mong muốn được chơi cho Barcelona và trái tim anh đã hướng về đội bóng này, đó lý do chính khiến Pogba muốn rời Man United, còn mối quan hệ giữa anh với Mourinho có ra sao đi nữa thì cũng chỉ là phụ.

    Thực tế thì Paul Pogba đã rất muốn chuyển đến Tây Ban Nha khi rời Juventus 2 năm trước. Tuy nhiên, đại diện của anh, Mino Raiola đã không quan tâm tới những đề nghị của Barca và Real Madrid rồi sau đó, Man United đã chiêu mộ thành công ngôi sao người Pháp khi gửi đến một đề nghị kỷ lục.

    Vũ Duy | 17:11 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...