MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Tottenham và Liverpool đang định nghĩa lại bóng đá

    13:35 Thứ sáu 10/05/2019

    Từ góc nhìn của người hâm mộ, trận chung kết Liverpool - Tottenham là một gia vị mới cho bữa tiệc bóng đá. Nhưng với giới chuyên môn thì còn quan trọng hơn thế.

    Sau nhiều năm liền bóng đá đi theo lối mòn của những đồng bảng và đồng euro, sự kiện 2 đội bóng nhà nghèo Liverpool và Tottenham lọt vào trận chung kết Champions League được người hâm mộ (NHM) đón nhận như một món ăn thanh đạm trên bàn tiệc ê hề thịt rượu. Một trận chung kết được tạo nên bởi những trận đầu điên rồ và cảm xúc bậc nhất trong lịch sử Champions League.

    Tuy nhiên, từ lăng kính của giới truyền thông, cặp đấu này còn đáng suy ngẫm hơn. Bóng đá phải chăng đang được đưa trở về với căn nguyên của nó – thời mà đồng tiền chưa đóng vai trò chìa khóa vạn năng, thời mà những tập thể gắn kết bao giờ cũng chiến thắng các đội bóng của một siêu sao.

     - Bóng Đá

     Trận chung kết Tottenham - Liverpool là làn gió mới của Champions League. Ảnh: Fox Sport.

    Giá trị của sự… rẻ tiền
    Có một chi tiết thú vị vừa được tờ Daily Mail phát hiện ra. Ở trận lượt đi với Barcelona (trận mà Liverpool thua tan nát 0-3), đội hình huấn luyện viên (HLV) Juergen Klopp sử dụng có giá trị lên tới 601 triệu bảng, với cầu thủ đắt nhất dĩ nhiên là Mohamed Salah (135 triệu bảng).

    Những sự vắng mặt chí mạng của các ngôi sao khiến giá trị đội hình trận lượt về của Liverpool tụt xuống chỉ còn 418 triệu bảng. Liverpool hôm đó, về lý thuyết, là một tập thể tạp nham. Đôi cánh Alexander-Arnold và Robertson không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League. James Milner đã bước vào tuổi lão tướng. Shaqiri thực tế là ngôi sao hết thời.

    Còn thảm nhất là Divock Origi, cầu thủ mà Liverpool ném đi cho mượn suốt nhiều năm, mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng ở Premier League và giá trị trên trang Transfermarkt chỉ là… 9 triệu bảng, rẻ gấp 15 lần so với Salah.

    Nhưng kỳ lạ thay, tập thể có giá trị trên 600 triệu bảng lại thua tan nát 0-3, còn đội hình rẻ hơn gần 200 triệu lại tạo nên chiến thắng vĩ đại bậc nhất lịch sử 4-0. Logic nào ở đây?

     - Bóng Đá

     Kỳ tích của Liverpool và Tottenham được tạo nên trong bối cảnh cả hai ngôi sao quan trọng nhất của hai đội đều vắng mặt.

    Câu chuyện của Tottenham cũng gần như tương tự. Giá trị cả tập thể Spurs là 751,9 triệu bảng và thường thì HLV Mauricio Pochettino hay tung ra đội hình xuất phát có giá trị dao động từ 500–600 triệu bảng, trong đó 2 cầu thủ đắt nhất là Harry Kane (135 triệu) và Christian Eriksen (76,5 triệu).

    Nhưng ở trận bán kết lượt về với Ajax, giá trị 11 cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát của Tottenham chỉ là 406 triệu, thấp hơn rất nhiều so với đội hình mà Spurs thường sử dụng để chơi tại Premier League. Và kỳ lạ thay, đội hình rẻ tiền đó lại là chủ nhân của chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử Spurs.

    Ngôi sao sáng nhất của Spurs trước Ajax, Lucas Moura vốn dĩ là món hàng thải mà PSG bán cho Tottenham. Cầu thủ này từng bị HLV Unai Emery chê bai là “một người không có chút ý thức nào về mặt chiến thuật”. Lucas thi đấu khá bản năng, ít tính đồng đội, lối chơi bị chê là vẽ vời, rườm rà.

    Sức mạnh của tập thể
    Tại sao khi sử dụng những đội hình đắt giá hơn, cả Tottenham và Liverpool đều thi đấu không thành công, trong khi đó một tập thể rẻ tiền hơn lại viết nên lịch sử? Phải chăng thế giới đang ngộ nhận về sức mạnh của đồng tiền?

    Tại sao một câu lạc bộ xông xênh về tiền bạc, sẵn sàng trả cho cầu thủ những mức lương rất cao để đổi lại sự tận tâm và hài lòng như Man United lại đang bị hành hạ với những ngôi sao hời hợt, uể oải? Rốt cuộc bao nhiêu tiền mới đủ để những Paul Pogba, David De Gea, Romelu Lukaku có thể tạo nên những khoảnh khắc mà Divock Origi hay Lucas Moura vừa tạo ra?

    Ông Pochettino dùng cách gì để những ngôi sao ăn mức lương rất thấp ở Tottenham vẫn miệt mài cống hiến? Ông Juergen Klopp đã làm gì để một cầu thủ mài đũng quần trên ghế dự bị như Origi khi ra sân vẫn tràn đầy khát khao chiến đấu?

     - Bóng Đá

     Lucas Moura đến với Tottenham trên tư cách chỉ là món hàng thải của PSG.

    Và điều quan trọng hơn, tại sao một đội bóng chẳng được mua cầu thủ nào trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất như Tottenham lại vào được chung kết Champions League, trong khi đó những CLB chi ra cả tỷ bảng để mua cầu thủ như Man United, Man City không có vinh dự này?

    Ông Pochettino hiếm khi nào kêu ca về chuyện thiếu người. Khi đội hình Spurs thiếu thốn cầu thủ, họ đôn cầu thủ từ đội U23 lên. Khi giá trị của Liverpool xuống thấp khiến cho việc mua sao trở nên khó khăn, họ mua những cầu thủ rẻ tiền và biến họ thành ngôi sao.

    Liverpool và Tottenham đang định nghĩa lại bóng đá. Giới chuyên môn từng lo lắng rằng sức mạnh tập thể đã bị lãng quên trong bối cảnh làng túc cầu ngày càng xuất hiện nhiều ngôi sao tỏa sáng che lấp cả đội bóng. Nhưng chính Tottenham và Liverpool đã chứng minh, khi không có ngôi sao trong đội hình, chính những cầu thủ bị coi là rẻ tiền lại có được sự đoàn kết để tạo nên chiến thắng.

    Bóng đá xa xưa vốn là như vậy. Một tập thể đoàn kết, đồng lòng và khát khao luôn chiến thắng…

    Kiều Phong | 20:52 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...