MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Tottenham thắng kịch tính Ajax: Pochettino, hãy cứ khóc nữa đi!

    13:27 Thứ sáu 10/05/2019

    BongDa.com.vn Một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất sau trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Ajax Amsterdam chính là việc HLV Mauricio Pochettino bật khóc nức nở vì chiến thắng của đội nhà.

    Làm khách trên sân Ajax Amsterdam trong bối cảnh đã phải nhận thất bại 0-1 tại London, Tottenham còn sớm phải hứng chịu hai "gáo nước lạnh" khi để đại diện Hà Lan vượt lên dẫn 2-0 từ rất sớm. Trong bối cảnh đó, đã có rất đông người hâm mộ bắt đầu nghĩ về kịch bản, đội chủ sân Johan Cruyff Arena sẽ cùng với Liverpool trở thành hai đại diện cùng nhau góp mặt ở trận chung kết Champions League.

    Tuy nhiên, đứng ở thế chân tường ấy, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã vùng lên mạnh mẽ để rồi thực hiện nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại bậc nhất làng bóng đá Châu Âu. Trong 45 phút của hiệp 2, chân sút vốn chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công Tottenham sau Harry Kane và Son Heung-min, Lucas Moura đã bất ngờ tỏa sáng.

    Cú hat-trick bằng chân trái của anh đã "giết chết" những giấc mơ non trẻ của tập thể Ajax, đồng thời viết nên một trong những trang sử hào hùng nhất của "Gà trống" khi lần đầu tiên, đưa câu lạc bộ thành London góp mặt ở một trận chung kết Champions League. 

    Tottenham thắng kịch tính Ajax: Pochettino, hãy cứ khóc nữa đi! - Bóng Đá

    Pochettino cùng các học trò đã có một chiến thắng quả cảm trước Ajax Amsterdam.   

    3 pha lập công của Lucas Moura đến từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của cả đội bóng và màn ngược dòng của họ chính là ví dụ minh họa của câu chuyện biến những điều không thể thành có thể. Không ai có thể ngờ một tập thể Tottenham không có nhiều nhân tố nổi bật trong đội hình, từng được HLV Pep Guardiola gọi là "Harry Kane's team" và cũng chẳng thực hiện một thương vụ đầu tư nào trong suốt 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua, thế nhưng, chỉ với sự chuẩn bị khiêm tốn ấy, Tottenham vẫn vươn lên trở thành 1 trong 2 đại diện cuối cùng góp mặt ở chung kết Champions League.

    Tottenham thắng kịch tính Ajax: Pochettino, hãy cứ khóc nữa đi! - Bóng Đá

    Những giọt nước mắt hạnh phúc của Pochettino.  

    Có lẽ, một trong những giây phút gây xúc động nhất của "Gà trống" vừa qua chính là khoảnh khắc, HLV Mauricio Pochettino bay thẳng vào sân chia vui và mếu máo khóc cùng với các học trò. Sẽ không dễ để lý giải hoàn toàn các căn nguyên của những giọt nước mắt ấy. Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ đều hiểu rằng Pochettino rơi lệ vì chứng kiến các học trò đã làm nên được một màn lội ngược dòng kỳ vĩ dù thiên thời (để thua lượt đi và phong độ trồi sụt tại Premier League), địa lợi (phải đá sân khách) lẫn nhân hòa (vắng Harry Kane) đều không ủng hộ.

    Không những thế, đó còn là việc một câu lạc bộ không mấy dư dả về tài chính và đội hình cũng không có nhiều ngôi sao lại lập nên được một chiến tích như vậy. Suy cho cùng, Pochettino cùng các học trò đã chiến đấu hết mình và nếu hôm nay, họ có nhỏ lệ sung sướng thì hãy để những giọt nước mắt ấy được làm hết bổn phận của mình vì đơn giản khi ngày mai đến, rất có thể câu chuyện cổ tích của Tottenham sẽ lại bước sang một trang khác.

    Phi Yến | 08:19 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...