Tottenham gục gã, cup đã thuộc về Chelsea?
Vòng 36 bắt đầu sớm hơn thường lê, khi trận Derby thành London giữa West Ham và Tottenham đã được đôn lên đá ngay từ thứ 6 (giờ địa phương). Có lẽ những người chịu trách nhiệm chia lịch thi đấu tại Ngoại hạng Anh đang cảm thấy rất hối hận về quyết định này, vì điều đó đã vô tình khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch của giải đấu coi như sớm hạ màn.
Tại London Stadium rạng sáng nay, Lanzini đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu để mang về chiến thắng 1-0 cho West Ham. Với một đội bóng gần như chắc chắn trụ hạng, và cũng không có nhiều tham vọng "leo cao" như The Hammers, việc có thêm 3 điểm với họ vào thời điểm này chỉ tô điểm thêm cho họ đôi chút sắc màu sau một mùa giải nhợt nhạt. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, với Tottenham, giấc mơ vô địch của họ đã thật sự chấm dứt sau cú ngã đau này.
Khoảng cách giữa Tottenham với Chelsea vẫn đang là 4 điểm, nhưng có thể sẽ là 7 điểm vào rạng sáng thứ Ba tới, sau khi Chelsea kết thúc màn tiếp đón Boro - đội bóng gần như đã cầm chắc vé xuống hạng. Khi ấy, trong 3 trận còn lại, trong đó có 1 trận với "đại diện Championship" - Sunderland, Chelsea chỉ cần thêm 1 chiến thắng là đủ điều kiện để rinh cúp về Stamford Bridge.
Chặng đường sắp tới là khá dễ dàng với thầy trò HLV Conte, nếu xét trên thực lực và phong độ của họ vào thời điểm này. Cần biết rằng 3/4 trận đấu còn lại của mùa giải, The Blues đều được đá trên sân nhà Stamford Bridge, nơi họ chỉ mới thua đúng 2 lần tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Video thất bại của Tottenham trước West Ham
Rõ ràng chức vô địch tại Ngoại hạng Anh lúc này đã được định đoạt, vậy giải đấu vốn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh này còn lại những gì để theo dõi?
Cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu
Trong số những đội đầu bảng, ngoài Chelsea và Tottenham coi như đã kết thúc sớm mùa giải, những đội bóng còn lại như Liverpool, Man City, Man Utd và Arsenal thì vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Cụ thể lúc này cơ hội giành lấy những tấm vé tham dự cúp châu Âu (Champions League và Europa League) vẫn đang chia đều cho cả 4 đội.
Liverpool lúc này đang là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong nhóm này với vị trí thứ 3, nhưng do đã đá nhiều hơn các đối thủ từ 1-2 trận, lại thi đấu với phong độ vô cùng thất thường, nên khả năng The Kop tụt hạng trong giai đoạn còn lại của mùa giải là rất cao.
Trong khi đó vấn đề của cả 2 đội bóng thành Manchester (Man Utd và Man City) đang chính là việc lực lượng thiếu hụt do các ngôi sao đang thay nhau gặp chấn thương. Đã vậy với Quỷ Đỏ, họ lại đang phải căng sức đá thêm cả Europa League, nên rất khó có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra với họ trong thời gian tới.
Arsenal là đội bóng đang có thứ hạng thấp nhất trong nhóm này với vị trí thứ 6, nhưng cơ hội để Pháo Thủ kết thúc mùa giải trong top 4 vẫn là rất lớn. Nên nhớ rằng Arsenal chỉ mới đá 33 trận (Liverpool 35 trận, Man City và Man Utd đều đã đá 34 trận), và họ cũng không gặp quá nhiều vấn đề mặt lực lượng khi các trụ cột đều đang hoàn toàn khỏe mạnh. Liệu HLV Wenger có thể đưa Pháo Thủ lọt vào top 4 trong năm thứ 21 liên tiếp? Hãy chờ xem?
Ai sẽ tiếp bước Sunderland?
Cho đến thời điểm hiện tại, Ngoại hạng Anh chỉ mới xác định được 1 đội bóng chính thức xuống hạng vào mùa sau là Sunderland. 2 suất 'chia tay' còn lại hiện đang là cuộc 'cạnh tranh' khốc liệt giữa Middlesbrough, Swansea, Hull và có thể là cả Crystal Palace. Trong số này, Middlesbrough rất có thể sẽ là đội bóng tiếp bước Sunderland ngay vào cuối tuần này khi họ sẽ phải làm khách của Chelsea.
Sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh không còn tồn tại ở cuộc đua Vô địch, nhưng lại "tăng độ" ở nhóm cạnh tranh vị trí trong top 4 cũng như cuộc đua nhằm tránh phải nhận những tấm vé xuống hạng.
Chừng đó hẳn cũng đủ để không khí sôi động và sự quyết liệt ngự trị ở Anh trong suốt 3 tuần tới!