MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Tottenham: Đá thế này, đừng mơ xưng bá nước Anh

    18:28 Chủ nhật 22/04/2018

    BongDa.com.vn Thất bại hôm qua trước Man Utd một lần nữa chứng tỏ Tottenham vẫn thiếu một chút gì đó để có thể trở thành ông lớn của nước Anh.

    Ảo vọng từ bước chuyển mình

    Xuyên suốt lịch sử của bóng đá Anh, Tottenham không phải là một đội bóng yếu cũng chưa từng được xem là một "đại gia" giống như những Man Utd hay Liverpool. Thậm chí "Gà trống' từng có giai đoạn trở thành lò cung cấp nhân tài cho các ông lớn trên thế giới, những trường hợp của Michael Carrick, Gareth Bale hay Luka Modric là ví dụ điển hình nhất. 

    Tuy nhiên, chủ tịch Daniel Levy đã có bước đi sáng suốt giúp đội bóng chuyển mình mạnh mẽ kể từ mùa giải 2013-2014. Đó là thời điểm Tottenham đang dần chứng tỏ mình không còn là một đội bóng hạng khá bằng việc mang về những bản hợp đồng chất lượng. Những cái tên như Eriksen, Paulinho hay Hugo Lloris đã giúp Spurs thay đổi gần như hoàn toàn bộ mặt của mình. 

    Tottenham: Đá thế này, đừng mơ xứng bá nước Anh - Bóng Đá

     Hay, nhưng non nớt!

    Từ chỗ đội bóng cạnh tranh một suất tham dự cúp châu Âu, Tottenham bỗng dưng nổi lên như một ứng cử viên hạng nặng cho chức vô địch Premier League. Không những thế, không ít lần đội chủ sân White Hart Lane đã đánh bại các ông lớn để có được những ngôi sao sừng sỏ. Điều này chứng tỏ sức hút của Tottenham chẳng thua kém gì những đại gia khác tại nước Anh. Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ này đã khiến đội bóng của Mauricio Pochettino ảo tưởng về chính sức mạnh của mình. 

    Đẳng cấp có, nhưng bản lĩnh thì không

    Tottenham luôn chơi thứ bóng đá ấn tượng và đầy bản sắc dưới thời chiến lược gia người Argentina. Trong một ngày đẹp trời, Spurs có thể hạ đo ván bất kì đội bóng nào nằm trong nhóm "Big Six". Tuy nhiên, thứ "Gà trống" luôn thiếu ở 3 mùa giải gần đây đó chính là bản lĩnh

    Trở lại mùa giải 2015-2016, Tottenham suýt nữa làm nên lịch sử khi cùng với Leicester City tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, hàng loạt cú vấp ở giai đoạn nước rút đã khiến Harry Kane và các đồng đội hụt hơi và đành nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch. Câu chuyện tương tự đã diễn ra ở mùa giải trước, Tottenham chơi tuyệt hay trong phần lớn thời gian để rồi vấp ngã ở những thời khắc quyết định. Thậm chí khi kết thúc mùa giải, hiệu số tại Premier League của Tottenham còn tốt hơn cả nhà vô địch Chelsea. Họ ghi nhiều bàn hơn, thủng lưới ít hơn, thua ít hơn nhưng cuối cùng không thể lên ngôi.

    Tottenham: Đá thế này, đừng mơ xứng bá nước Anh - Bóng Đá

     Khác biệt duy nhất giữa Tottenham và Man Utd sau trận đấu vừa qua chỉ là bản lĩnh.

    Đẳng cấp thì có, nhưng bản lĩnh thì lại không, Tottenham luôn thiếu những con người với kinh nghiệm dày dặn để có thể giúp đội bóng vượt qua những thời khắc quan trọng. Eriksen hay nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, Harry Kane bùng nổ nhưng lại tịt ngòi ở những lúc Tottenham cần anh nhất. Trận thua đêm qua trước Man Utd chỉ là một trong những minh chứng cho điều đó. Nhiều người có thể gọi Spurs là một đội bóng có bản sắc riêng, nhưng cứ đá thế này thì làm sao có thể xưng bá nước Anh?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...