MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tottenham bị loại khỏi FA Cup: Tham vọng hão huyền

    17:16 Chủ nhật 22/04/2018 | 2

    BongDa.com.vn Lại một mùa giải nữa đội quân của Mauricio Pochettino không thể đạt được danh hiệu. Điều này đặt ra một câu hỏi: Tham vọng của họ là gì?

    Trước trận bán kết quan trọng với Manchester United trong khuôn khổ FA Cup trên sân Wembley, chiến lược gia người Argentina của Spurs đã có tuyên bố gây sốc khi cho rằng FA Cup chưa xứng tầm đối với đẳng cấp của Tottenham.

    Đối với nhiều chuyên gia, câu nói trên có lẽ là lời khẳng định của HLV 46 tuổi rằng vị thế của nhược tiểu vùng London nay đã khác. Họ không nhỏ đến mức phải coi trọng thành tích tại những đấu trường nhỏ như FA Cup. Mà có lẽ chức vô địch Premier League, hay thậm chí Champions League mới là mục tiêu mà ông cùng các học trò hướng đến.

    Câu nói của Pochettino không phải là không có căn cứ. Gà trống Spurs dưới sự chỉ huy của ông từ năm 2014 đã có những bước chuyển mình rất vững chắc để từng bước khẳng định trên bản đồ bóng đá Anh. Họ đã dần vượt qua cái bóng của kình địch vùng Bắc London Arsenal trong hai mùa gần đây. Họ cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng cho chức vô địch Premier League và chỉ hụt hơi vào những vòng đấu cuối.

    Vị thế của họ tại châu Âu cũng được khẳng định ít nhiều khi khiến Bà đầm gia Juventus phải "bở hơi tai" mới có thể đi tiếp tại vòng knock-out bằng kinh nghiệm.

    Tottenham bị loại khỏi FA Cup: Tham vọng hão huyền - Bóng Đá

     Còn rất lâu nữa Tottenham mới có thể khẳng định vị thế của mình tại nước Anh.

    Về mặt chính sách, chiến lược gia Argentina cũng cho thấy sự mát tay, làm kinh tế rất giỏi khi mang về cho đội bóng những bản hợp đồng tiềm năng, cùng với đó là sự phát triển dài hạn với dự án nâng cấp sân White Hart Lane.

    Ông vẫn đều đặn trình làng những lứa cầu thủ trẻ hằng năm. Những Harry Winks, Ben Davies hay Dele Alli đang có những bước phát triển vượt bậc dưới tay người đàn ông này và họ đang được kỳ vọng là tương lai của Tam sư tại các giải đấu lớn.

    Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà cựu thuyền trưởng Southampton làm được với Gà trống. Bóng đá đỉnh cao luôn đề cao tính thực dụng. Một lối chơi hoa mỹ với chiến lược bền vững nhưng không đi đôi với danh hiệu thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng mà thôi. Và sự thật nghiệt ngã đối với ông cùng các học trò đang hiện ra trước mắt. Họ lại tiếp tục hạn hán danh hiệu trong năm nay.

    Trái ngược với HLV Conte của Chelsea khi ông cho rằng chức vô địch FA Cup bây giờ không đơn thuần là kém hấp dẫn như trước nữa. Trong khi đó Pochettino lại cho rằng Cup FA không hợp với đẳng cấp của Tottenham?

    Thật lạ lùng khi câu nói trên lại đến vào trước trận đấu quan trọng với MU trên Wembley, được coi là sân nhà của họ mùa này. Chẳng có một HLV nào lại nói rằng danh hiệu không quan trọng với đội bóng của ông trong khi họ sắp chiến đấu cho chiếc cúp đó. Vậy thì Pochettino "sợ" hay "khinh" FA Cup? Hay ông sợ thua trận đến mức phải xem nhẹ tính chất của nó để giảm bớt căng thẳng cho bản thân và học trò? 

    Bằng chứng thì đã rõ. Các học trò của ông chơi hay, áp đảo Quỷ đỏ trong nửa đầu hiệp một và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng của Alli từ sớm. Thế nhưng sau đó họ lại mất tập trung rồi để mất tuyến giữa với sự tắc trách của Dembele, cầu thủ vốn chơi ổn định nhất trong đội hình Tottenhem chỉ sau Kane và Eriksen.

    Họ nhanh chóng sụp đổ khi Herrera ghi bàn thắng thứ 2. Thậm chí cũng chẳng còn tinh thần chiến đấu khi mà trận đấu vẫn còn tới hơn 15 phút nữa. Quãng thời gian cuối trận làm cho các khán giả cảm thấy không giống một trận bán kết khi MU lui đội hình về thủ với đặc sản phòng ngự của Jose Mourinho, trong khi đó đội bóng áo trắng lại chỉ quanh quẩn tạt bóng vào trong vòng 16m50 cầu may.

    Dường như các cầu thủ Tottenham chỉ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mà không để ý rằng bên ngoài người thầy của họ đang ôm mặt thất vọng. 

    Vẻ mặt ấy của Pochettino không giống với phát biểu đầy kiêu ngạo của ông trước trận đấu. Rõ ràng ông rất nghiêm túc với FA Cup nhưng lại tỏ ra quá non trong việc chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Điều này thể hiện rằng Tottenham vẫn còn quá lạc lối trong việc xác định điều gì là cần nhất cho việc nâng tầm đẳng cấp đội bóng.

    Vẫn biết rằng FA Cup chỉ là một chiếc cúp nhỏ, và việc vô địch cũng chẳng phải gì quá to tát so với việc vô địch Premier League hay Champions League. Tuy nhiên nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những tiềm năng hiện có mà không thể vô địch được các cúp nhỏ trong tầm tay thì cũng sẽ mãi là một "ngựa ô" không hơn không kém.

    Trận thua hôm qua sẽ là một bài học quý giá với HLV người Argentina và các học trò về tính tham vọng, đẳng cấp thật sự như thế nào ở sân chơi đỉnh cao tại Anh quốc.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...