MỚI NHẤT :
  • 'Thật không công bằng cho Casemiro'
  • Văn Quyết lập cú đúp kiến tạo, Hà Nội vẫn suýt thua dù dẫn trước 2 bàn
  • Vitor Roque quyết định rời Barca
  • Emmanuel Petit khuyên Arsenal gây sốc với sao M.U
  • Đội hình PSG sẽ ra sao mùa tới?
  • Juventus có thể thi đấu tại Serie B mùa sau
  • Lưỡng lự, M.U sắp bỏ lỡ tân binh 40 triệu bảng
  • Xavi bật đèn xanh, Barca đón ngôi sao 0 đồng chất lượng
  • Florentino Perez: "Một tình huống tưởng chừng như không thể cứu vãn"
  • CHÍNH THỨC! Sao trẻ thử việc thành công ở Man Utd
  • Villa sẵn sàng tranh mục tiêu của Man Utd
  • Tiết lộ mức giải phóng của Thuram
  • Chelsea nhắm cựu sao Arsenal
  • Bùi Tiến Dũng cản 11m giúp HAGL chặn bước Nam Định; SLNA hút chết trước TP.HCM
  • Người đại diện của Sesko xuất hiện ở Old Trafford
  • Peter Schmeichel chỉ ra cầu thủ M.U cần được huấn luyện thêm
  • Harvey Elliott tiết lộ lý do bị Chelsea thanh lý
  • Casillas nhận định Tottenham - Man City: “Gà Trống khó cản bước Man Xanh”
  • Leandro Trossard thêm một lần giúp Arsenal vượt khó
  • David Moyes trấn an Arsenal
  • Sao Hà Lan khóc vì có nguy cơ lỡ EURO
  • CLB Premier League vào cuộc, Real trì hoãn thương vụ tiềm năng
  • Tiền đạo bom tấn muốn đầu quân cho Arsenal
  • Chức vô địch lịch sử của Manchester United
  • Cole Palmer cảnh báo cả Ngoại hạng Anh
  • "Tôi ước gì mình từ chối rời Man Utd"
  • Real sẽ bố trí Mbappe chơi ở đâu?
  • Ian Wright gọi tên tiền đạo toàn diện của Arsenal
  • Sterling có khả năng chia tay Chelsea
  • Ferdinand cảm thấy sốc vì Old Trafford
  • VPF hành động sau vụ việc 5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy
  • NÓNG! 100% Arsenal tìm người cạnh tranh với Raya
  • Chuyển nhượng 13/05: M.U có thể đổi Fernandes - De Jong, ký thêm sao Barca khác; Arsenal tống khứ 10 cái tên
  • Chelsea bán sân tập?
  • Mikel Arteta không hài lòng 1 điều về Arsenal
  • Một phút tản mạn về mùa giải "vứt đi" của Manchester United
  • Cảm xúc trái ngược ở Old Trafford
  • Antony lại nổi cáu, McTominay "hét ra lửa"
  • Đội nam chơi tệ hại, M.U hủy bỏ sự kiện thường niên
  • Gareth Southgate "thờ ơ" với M.U
  • Tottenham - Arsenal: Song sát khủng bố và 'người vô hình'

    17:57 Thứ hai 07/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hai đội bóng của thành bắc London, họ đang trải qua những ngày tháng rất khác nhau, và nguyên nhân lớn cho sự khác biệt này đến từ hàng công của hai đội.

     

    Hector Bellerin nhìn lại hành trình đến chiếc cúp FA năm 2015

    Arsenal vừa trải qua trận derby bắc London thảm họa. Trước Tottenham Hotspur có phong độ cao, nhiều người đã lo lắng khi Pháo thủ phải thi đấu trên sân khách, và quả thực mọi chuyện đã xảy ra theo đúng kịch bản mà nhiều người dự đoán từ trước.

    Từ trước trận đấu này, người ta đã nói rất nhiều tới sự suy giảm phong độ của cây săn bàn chủ lực bên phía Arsenal - Pierre Emerick Aubameyang, và ngày hôm qua, một lần nữa ngôi sao người Gabon lại gây thất vọng. Và nếu bạn chưa biết, thì trang thống kê uy tín Whoscored thậm chí còn đánh giá anh là cầu thủ chơi kém nhất trong số 27 cái tên góp mặt trên sân. 

    Nhân vật chủ chốt hóa 'người tàng hình', Arsenal thua không hề oan  - Bóng Đá

    Đã lâu rồi chúng ta không được thấy hình ảnh này.

    Mùa giải trước, Aubameyang thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng với mọi hàng phòng ngự với 22 pha lập công tại Premier League. Sang đến mùa giải năm nay, dù đã có khởi đầu như mơ khi ghi bàn vào lưới Fulham, thế nhưng cho đến giờ, cựu sao Dortmund mới chỉ có 2 bàn thắng, tức chỉ bằng phần lẻ của mùa giải 2019/20 mà thôi. 

    Trước Tottenham, một lần nữa anh lại phô diễn một bộ mặt bạc nhược khi không sút trúng đích lần nào, không tạo cơ hội cho các đồng đội và cũng chẳng có một lần đi bóng thành công nào.

    Trái ngược với 'lưỡi kiếm cùn' của Arsenal, Tottenham lại đang sở hữu một mũi giáo sắc lẹm. Với Son Heung-min cùng với Harry Kane trên hàng công, đoàn quân do huấn luyện viên Jose Mourinho dẫn dắt đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. 

    Nhân vật chủ chốt hóa 'người tàng hình', Arsenal thua không hề oan  - Bóng Đá

    Harry Kane và Son Heung-min của mùa giải 2020/21 rất có thể sẽ là cặp song sát đáng sợ nhất trong kỷ nguyên Premier League.

    Tính từ đầu mùa giải tới giờ, đã có tới 11 bàn thắng của Tottenham tới từ sự kết hợp của hai người, và nó cho thấy, Son cùng với Kane đang tồn tại một sợi dây liên kết cực kỳ bền vững. Thành tích này của họ chỉ kém những gì mà hai tượng đài một thời là Alan Shearer và Chris Sutton làm được ở mùa giải 1995/96 2 bàn mà thôi, thế nhưng mùa giải bây giờ mới chỉ đi qua 11 vòng đấu, và nếu con số 11 này biến thành 20, thậm chí là 30 sau khi vòng đấu 38 khép lại, mọi người cũng đừng cảm thấy ngạc nhiên.

    Tottenham cùng Arsenal, họ là hai cái tên lớn của thành bắc London. Trong quá khứ, thanh thế của Pháo thủ áp đảo gã hàng xóm, nhưng dần dần, The Lilywhites ngày một 'chiếm sóng' nhiều hơn, và giờ thì giữa cả hai đang tồn tại chênh lệch rất lớn, và nó đến từ sự đối lập trên mặt trận tấn công.

    Anh Tú | 17:27 07/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...