Hai cuộc đụng độ (ít nhất) trong một mùa giải là hai thời điểm mà chẳng bên nào muốn thua cuộc tại bắc London. Vì thế, thất bại trước đại kình địch Arsenal thực sự quá tệ đối với Tottenham, và bản chất của điều đó cũng mang lại một kỷ lục không mong muốn cho họ.
Tưởng chừng như Spurs sẽ có được chiến thắng thứ 7 liên tiếp sau khi dẫn ngược 2-1 và duy trì phong độ gần đây. Tuy nhiên, Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Lucas Torreira đã giúp Unai Emery được nếm thử hương vị chiến thắng trong trận derby đầu tiên của ông.
Thất bại 4-2 không chỉ là một con dao găm thẳng vào trái tim người hâm mộ Tottenham ở khắp nơi, nó còn mang đến một kỷ lục tồi tệ trong quá trình này. Và chắc chắn không ai muốn nhìn thấy hoặc ghi nhớ trong đầu dù buộc phải làm như vậy vào thời gian sắp tới.
Pha lập công cuối cùng của Arsenal trong trận đấu đó và cũng là lần ghi điểm đầu tiên đến từ tân binh Torreira - có nghĩa Tottenham hiện đang giữ kỷ lục thủng lưới cao nhất lịch sử Premier League. Spurs luôn có mặt trong kỷ nguyên Premier League - điều mà chỉ có năm CLB khác có thể làm được.
Nhưng Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United thường ở gần với ngôi đầu bảng, do đó họ bị thủng lưới ít hơn, trong khi Spurs vẫn luôn kiên trì với thành tích ở giữa bảng xếp hạng và cũng chỉ mới cải thiện đôi chút kể từ ngày Mauricio Pochettino đến White Hart Lane.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước cho đến cách đây gần 10 năm, đội bóng này sở hữu hàng thủ kém cỏi dù từng có sự phục vụ của cựu tuyển Anh, Ledley King. Và cú dứt điểm bóng chìm từ Torreira vào lưới Hugo Lloris là bàn thua thứ 1282 mà họ phải nhận kể từ khi giải đấu đổi tên mới vào năm 1992.
Điều đó khiến họ còn tồi tệ hơn cả Everton, đội bóng cũng bị Liverpool đánh bại trong trận derby vùng Merseyside sau đó vài tiếng đồng hồ. Các đối thủ khác bao gồm West Ham với con số 1236, trong khi Necastle United với 1.206 và Aston Villa 1.186 chiếm 5 vị trí dẫn đầu.
Cuối cùng, Tottenham còn là những người đánh rơi 40 chiến thắng khi dẫn trước Arsenal, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào mà họ từng đối đầu trong lịch sử bóng đá Anh. Đây chắc chắn được coi như ác mộng không thôi với Pochettino và các học trò vào dịp cận Giáng sinh.