MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Top 10 trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá

    13:09 Thứ năm 25/08/2016 | 7| 5

    BongDa.com.vn John Stones chính thức lọt vào top 10 trung vệ đắt giá nhất thế giới sau khi gia nhập Manchester City.

    10. Pepe (Porto tới Real Madrid, năm 2007) - 25 triệu bảng:

    trung1

     

    Chuyển đến Real Madrid khi mới chỉ 24 tuổi, Pepe cũng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Pepe là mẫu trung vệ có lối chơi rắn và cực kì quyết liệt. Đôi khi anh cũng không kiểm soát được bản thân để rồi có những pha vào bóng ác ý gây nguy hiểm đến đối thủ. Bỏ qua tính cách nóng nảy của Pepe thì cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn là một bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của đội bóng chủ sân Bernabeu.

    9. Marquinhos (AS Roma tới PSG, năm 2013) - 27 triệu bảng:

    trung2

     

    Marquinhos được xem là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng sự hiện diện của Thiago Silva và David Luiz đã ngăn cản không ít sự xuất hiện thường xuyên của tài năng trẻ này trong đội hình Paris Saint-Germain. Dù được ra sân nhiều hơn ở mùa giải trước nhưng với sự xuất hiện của tân HLV Unai Emery, nhiều khả năng Marquinhos sẽ sớm rời khỏi sân "Công viên của các hoàng tử" ngay mùa hè này. Barcelona được cho là sẵn sàng bỏ 40 triệu euro để có được cái gật đầu từ ban lãnh đạo PSG trong thương vụ.

    8. Eric Bailly (Villarreal tới Manchester United, năm 2016) - 30 triệu bảng:

    trung3

     

    Eric Bailly là cái tên đầu tiên được Jose Mourinho đem về trong kỷ nguyên của ông tại sân Old Trafford. Trung vệ người Bờ Biển Ngà là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, đa năng và rất khỏe cũng như có kĩ thuật tốt. Anh sở hữu những phẩm chất để trở thành một trụ cột ở hàng thủ của Man United.

    7. Rio Ferdinand (Leeds United tới Manchester United, năm 2002) - 30 triệu bảng:

    trung4

     

    Mùa hè 2002, Man United mất tới 30 triệu bảng để chiêu mộ Rio Ferdinand từ Leeds United và HLV Arsene Wenger từng cho rằng Sir Alex đã điên khi chi nhiều tiền như thế cho một hậu vệ. Nhưng rồi, Rio Ferdinand đã trở thành trung vệ đáng tin cậy nhất của Quỷ đỏ kể từ thời Jaap Stam với bản lĩnh dày dặn, sự lạnh lùng, óc phán đoán và những tình huống tiểu xảo trong phòng ngự. Sau 12 năm gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford, Rio Ferdinand đã sở hữu riêng cho mình 11 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Anh cũng được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

    6. Mats Hummel (Dortmund tới Bayern Munich, năm 2016) - 30,7 triệu bảng:

    trung5

     

    Bayern Munich chính là CLB khởi nghiệp của Mats Hummels. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo của “Hùm xám” và có 2 năm thi đấu cho đội 1 của CLB (2007-2009) nhưng chỉ ra sân đúng 1 lần. Mats Hummels bắt đầu thi đấu cho Dortmund theo hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2008/09 và được đội bóng vùng Ruhr mua đứt 1 năm sau đó với giá ước tính khoảng 250.000 euro. 8 năm sau, Bayern Munich đã phải chi gần 31 triệu bảng để đón cựu đội trưởng của Dortmund trở về mái nhà xưa

    5. Nicolas Otamendi (Valencia tới Manchester City, năm 2015) - 31,7 triệu bảng:

    trung6

     

    Trung vệ tuyển thủ Argentina này đầu quân cho Man City từ Valencia hồi hè 2015 với mức phí 31.7 triệu bảng cùng hợp đồng dài hạn năm năm. Dù chơi không đến nỗi quá tồi nhưng Otamendi vẫn không thể chứng tỏ được anh xứng đáng với số tiền mà đội bóng chủ sân Etihad đã bỏ ra.

    4. Eliaquim Mangala (Porto tới Manchester City, năm 2014) - 32 triệu bảng:

    trung7

     

    Mangala đã được đội bóng chủ sân Etihad đem về với mức giá 32 triệu bảng khi mới chỉ bước sang tuổi 23. Tuy nhiên màn trình diễn của anh dưới màu áo Man City không thật sự quá ấn tượng. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Mangala là một trong 3 cái tên sẽ phải rời Etihad ngay mùa hè này để cân bằng ngân sách sau khi đội bóng này đã mua trung vệ John Stones từ Everton với giá 42 triệu bảng.

    3. Thiago Silva (AC Milan tới PSG, năm 2012) - 35 triệu bảng:

    trung8

     

    Tưởng chừng thương vụ mang tên Thiago Silva sẽ không bao giờ xảy ra khi trung vệ người Brazil đặt bút kí vào bản hợp đồng 5 năm với AC Milan vào 2/7/2012. Tuy nhiên vì những vấn đề tài chính của CLB, cựu chủ tịch Silvio Berlusconi đã phải cắn răng để Silva ra đi vào ngày 14/7/2012, chỉ 12 ngày sau khi anh gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân San Siro.

    2. John Stones (Everton tới Manchester City, năm 2016) - 47,5 triệu bảng:

    trung9

     

    Sau khi Manchester United cho nổ quả bom tấn mang tên Paul Pogba, người hàng xóm Man City cũng ngay lập tức đáp trả khi mang John Stones về sân Etihad với giá 47,5 triệu bảng. Trung vệ người Anh là cái tên được nhiều đại gia theo đuổi sát sao nhất trong 3 năm qua. Dưới bàn tay của Pep Guardiola, John Stones hứa hẹn sẽ trở thành một đối tác ăn ý bên cạnh Vicent Kompany.

    1. David Luiz (Chelsea tới PSG, năm 2014) - 50 triệu bảng:

    trung10

     

    Cho đến bây giờ, cái tên David Luiz vẫn tạo ra những tranh cãi bất tận về việc anh là trung vệ đẳng cấp thế giới, hay chỉ đơn thuần là một gã xoàng gặp may. Nhiều CĐV Chelsea có lẽ sẽ tiếc nuối khi phải nhìn chàng trung vệ tóc xù này ra đi tuy nhiên họ cũng thể phủ nhận rằng đội bóng con cưng của mình đã vớ bẫm khi bán được Luiz với mức giá trên trời như vậy.

    Anh Tú | 12:40 25/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...