Toni Kroos chuộc lỗi cho niềm tin của người Đức
17:09 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Tội đồ bỗng hóa người hùng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Điều đó đã xảy trong màn so tài kịch tính giữa Thụy Điển và Đức. Kroos là nhân vật chính.

Những fan hâm mộ Mannschaft đã trải qua một đêm đầy cảm xúc. Họ phấn khởi trước màn khởi đầu tốc độ và tnh thần tinh đấu tràn đầy năng lượng từ các tuyển thủ.

Sau đó là khoảng thời gian sự lo lắng và nôn nóng bắt đầu xuất hiện trên các khuôn mặt các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Đức tấn công dồn dập, thử nhiều phương án tiếp cận khung thành khác nhau nhưng bất lực trong việc sút tung lưới thủ môn Olsen.

Toni Kroos chuộc lỗi cho niềm tin của người Đức - Bóng Đá

Joachim Low trải qua trận đấu đầy cảm xúc với tuyển Đức.

Sang đầu hiệp hai, ngôi sao Marco Reus vực dậy tinh thần đồng đội sau pha băng cắt và dứt điểm gọn gàng xé toan mảnh lưới của Thụy ĐIển. Kể từ đây người hâm mộ Mannschaft có quyền hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng của các học trò HLV Joachim Low.

Tuy nhiên, mãi đến phút thứ 90, các ngôi sao tấn công thượng thặng bên phía đội bóng áo trắng vẫn loay hoay tìm cách đưa bóng lần thứ hai vào lưới của thủ thành Olsen. Chiến lược gia Low lo lắng bên ngoài đường pitch, các cổ động viên đã chuẩn bị cho một kết cục buồn đối với các nhà ĐKVĐ giải đấu. 

Việc bị loại ngay từ vòng đấu bảng là sự thật không thể chấp nhận nổi đối với những ai yêu mến Die Mannschaft. Việc bị cầm hòa ở trận đấu tối qua, có thể đưa Đức vào tình thế vô cùng bất lợi.

Mexico và Thụy Điển có thể "đi đêm" với nhau, một kết quả có lợi tại Ekaterinburg vào thứ Tư tuần sau là đủ để hai đội bóng dẫn tay nhau vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Đức vẫn bị loại dù có giành chiến thắng đậm đà trước Hàn Quốc tại Kazan.

HLV Low tỏ vẻ mặt đầy lo lắng trong khoảng thời gian 5 phút bù giờ. Người ta có cảm tưởng rằng, vị tướng cầm quân 58 tuổi đang lạc lối và bi quan vì đoàn quân của mình đang lâm vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Toni Kroos chuộc lỗi cho niềm tin của người Đức - Bóng Đá

Hai người hùng của Đức trước Thụy Điển.

Trong khi đó, ở phía trên khán đài, các fan hâm mộ Thụy Điển đang hô vang khẩu hiệu: "Deutschland, Auf Wiedersehen" với một tâm trạng cũng hồi hộp không kém. 

Thời cơ kết liễu đối thủ của Đức đã đến. Phút bù giờ cuối cùng, Mannschaft được hưởng quả đá phạt sát mép vòng cấm trước khung thành của Thụy Điển. Đây được xem là tình huống nguy hiếm cuối cùng của trận đấu, và cũng là cơ may duy nhất còn lại để Đức lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Toni Kroos và Marco Reus là hai cầu thủ đứng trước quả đá phạt định định mệnh này. Và một lần nữa, định mệnh lại gọi tên tiền vệ của Real Madrid. Ngôi sao 28 tuổi là người góp phần gián tiếp vào bàn thắng của Ola Toivonen trong hiệp một.

Cách đây 8 ngày, siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo cũng đứng trước quả đá phạt quyết định tại Sochi của Bồ Đào Nha và anh đã thành công. Còn Kroos thì sao ?. Người hâm mộ không dám tin vào bàn thắng từ đôi chân của cựu tiền vệ Bayern Munich. 

Tuy nhiên, bản lĩnh của một nhà vô địch Champions League ba lần liên tiếp đã lên tiếng. Một cú đá hoàn hảo đến từng centimet. Kroos vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ đánh bại hoàn toàn pha bay người cứu bóng của "người nhện" Robin Olsen.

Toni Kroos chuộc lỗi cho niềm tin của người Đức - Bóng Đá

Kroos chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch Champios League.

Cú sút từ đôi chân Kroos đã thổi bay giấc mơ có điểm của thầy trò HLV Andersson. Nó cũng thổi bay mọi u ám bao trùm lên khuôn mặt của ban huấn luyện và người hâm mộ tuyển Đức.

Đó chắc hẳn là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của tiền vệ 28 tuổi trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Người hâm mộ có quyền hi vọng rằng, cú hích từ trận thắng nghẹt thở này sẽ giúp Đức hồi sinh mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ năm của đội bóng.

Vượt qua nghịch cảnh là phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ. Dù đúng hay sai, phẩm chất tuyệt vời đó đã xuất hiện ở các học trò của Low trong trận thư hùng kịch tính đêm qua. Đối thủ trong tương lai của Mannschaft nhất định phải dè chừng với họ cho đến khi trái bóng ngừng lăn trên sân.

"Tôi đã mắc phải sai lầm đáng trách ở hiệp một. Tuy nhiên, tôi không để nó ảnh hưởng quá lâu đến mình. Tôi gạt nó sang một bên và tiến lên vì bản thân và đội bóng. Tôi không đứng đây để nhận lấy sự thương hại từ người khác," Kroos cho biết sau trận thắng của Đức.

"Tôi biết cậu ấy đã chịu sức ép lớn sau đường chuyền sai ở hiệp một. Mặc dù vậy, Kroos đã đứng lên đầy mạnh mẽ và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Tôi thừa nhận mình rất hạnh phúc với màn trình diễn của cậu ấy. Tôi luôn đặt niềm tin vào các học trò của mình," HLV Low chia sẻ về cậu học trò cưng.

"Đây quả thực giống như một bộ phim kinh dị vậy. Cảm xúc vui buồn và hụt hẫng pha trộn lẫn nhau. Nhưng bạn phải làm quen với điều đó ở những trận cầu đỉnh cao, đặc biệt là các trận đấu ở vòng knock-out. Tôi đã yêu cầu các học trò của mình giữ sự bình tĩnh tuyệt đối và cố gắng tận dụng các đường chuyền bổng ở hiệp một. Chúng tôi có cả 45 phút để tìm cách ở hiệp hai," Low khẳng định.

Đó có thể là một kế hoạch thất bại nếu không có "kẻ cứu rỗi" Kroos xuất hiện và gieo niềm hi vọng từ cõi chết dành cho Những cỗ xe tăng.

Anh Nguyễn | 16:30 24/06/2018