MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Tổng kết vòng 1 Serie A (2018/19): Tuần của "tam đại thế lực"

    12:53 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Mặc dù Ronaldo không thể ghi bàn trong ngày đầu ra mắt Juve, tuy nhiên, "Lão bà" vẫn giành chiến thắng để gia nhập "tam đại thế lực" ở top đầu Serie A.

    "Lão bà quái chiêu", Á quân lên tiếng

    Trận đấu sớm nhất vòng 1 Serie A là màn so tài giữa Juventus và Chievo. Mặc dù sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 do công của Sami Khedira, thế nhưng thầy trò HLV Massimiliano Allegri đã liên tục rơi vào thế bám đuổi với đối thủ, và phải nhờ đến bàn thắng muộn của Federico Bernadeschi ở khoảng thời gian bù giờ mới có thể giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

    Đó là trận đấu mà thủ môn kỳ cựu Stefano Sorrentino đã chơi cực kỳ xuất sắc và khiến các chân sút Juve không ít lần ôm đầu tiếc nuối. Trong đó, nổi bật có Cristiano Ronaldo khi anh không thể một lần ghi bàn dù đã tung ra đến 9 cú sút trong trận đấu.

    Dù vậy, sự "quái chiêu" của HLV Massimiliano Allegri với những sự thay đổi người hợp lý (đưa Mandzukic, Emre Can và Bernadeschi vào sân) đã giúp "Lão bà" có được 3 điểm và tạm góp mặt trong top dẫn đầu.

    Tổng kết vòng 1 Serie A (2018/19): Tuần của

    Ronaldo (phải) không ghi bàn nhưng Juventus vẫn biết cách giành chiến thắng. 

    Đồng hành cùng Juventus, đương kim á quân Napoli cũng đã có chiến thắng đầu tay khi ngược dòng đánh bại Lazio 2-1 ngay trên sân Olimpico.

    Đoàn quân của HLV Simone Inzaghi là đội sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ vào tình huống xử lý điệu nghệ của Ciro Immobile ở phút thứ 25. Tuy nhiên, hai pha lập công của Milik (phút 45+2) và Insigne (phút 59) đã giúp đội bóng xứ Naples đảo ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

    Kết quả này đã giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti tạm chia sẻ một vị trí trong top dẫn đầu cùng câu lạc bộ thành Turin sau khi vòng 1 Serie A kết thúc.

    Tổng kết vòng 1 Serie A (2018/19): Tuần của

    Napoli (áo đen) đã có chiến thắng kịch tính trước Lazio. 

    "Bầy sói" mở hội, "Xanh đen" thất thủ

    Hòa cùng niềm vui với Juventus và Napoli, đội bóng đã kết thúc mùa giải trong top 3 mùa trước, AS Roma cũng giành được thắng lợi ngày ra quân khi đánh bại Torino với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của "bầy sói" được ghi bởi Edin Dzeko ở phút thứ 89.

    Trong khi đó, một trong những câu lạc bộ rất được kỳ vọng ở mùa giải năm nay, Inter Milan đã có trận đấu gây thất vọng khi phải chịu thúc thủ 0-1 trước Sassuolo.

    Tổng kết vòng 1 Serie A (2018/19): Tuần của

    Edin Dzeko tiếp tục "khai hỏa" để giúp AS Roma giành chiến thắng. 

    Mặc dù HLV Luciano Spaletti đã lần lượt sử dụng những gương mặt tốt nhất trên hàng công như Mauro Icardi, Ivan Perisic hay Keita Balde thế nhưng, Nerazzurri vẫn bất lực trong việc khoan thủng mảnh lưới của đội bóng vùng Modena.

    Trái lại, đại diện áo xanh đen còn phải nhận bàn thua ở phút thứ 27 sau tình huống dứt điểm chính xác của Domenico Berardi trên chấm phạt đền.

    Với kết quả này, Inter Milan chính là "ông lớn" duy nhất lỗi hẹn với 3 điểm ở vòng đấu khai màn Serie A. Trong khi đó, cục diện top đầu bảng xếp hạng lúc này đang được chia sẻ bởi "tam đại thế lực" của mùa bóng trước, Juventus, Napoli và AS Roma.

    Ở các cặp đấu còn lại, Empoli đã có chiến thắng 2-0 trước Cagliari để tạm xếp ở vị trí thứ nhất do sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2). Tân binh của giải, Parma chia điểm với Udinese bằng trận hòa 2-2 trong khi Bologna nhận thất bại 0-1 trước SPAL.

    Tổng kết vòng 1 Serie A (2018/19): Tuần của

    Bảng xếp hạng Serie A sau lượt trận cuối tuần. 

    Trận đấu muộn nhất ở vòng 1 Serie A (theo lịch cũ) sẽ diễn ra vào lúc 1h30 ngày 21/8 giữa Atalanta và Frosinone. Còn với hai cuộc chạm trán bị hủy do thảm họa sập cầu ở Genoa (AC Milan vs Genoa và Sampdoria vs Fiorentina), Ban tổ chức nhiều khả năng sẽ sắp xếp để các đội ra sân vào đêm thứ 3, rạng sáng thứ 4 tới đây (giờ Việt Nam).  

    Kết quả các trận đấu vòng 1 Serie A (2018/19):

    Chievo 2-3 Juventus.

    Lazio 1-2 Napoli.

    Torino 0-1 AS Roma.

    Parma 2-2 Udinese.

    Empoli 2-0 Cagliari.

    Sassuolo 1-0 Inter Milan.

    Bologna 0-1 SPAL.

    Phi Yến | 10:03 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...