MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Tổng hợp vòng 14 V-League: Thất vọng HAGL; Hà Nội chiếm ngôi đầu

    07:00 Thứ ba 09/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với việc TP.HCM nhận thất bại cay đắng trước Viettel, Hà Nội FC đã tận dụng tốt cơ hội này để chiếm lại ngôi đầu sau vòng 14 V-League 2019.

    Sau khoảng 2 tuần tạm nghỉ để các đội bóng chuẩn bị lực lượng và tham gia đấu trường Cúp Quốc gia. Lượt về V-League 2019 chính thức trở lại bằng 7 cặp đấu cuối tuần trước.

    Tổng hợp vòng 14 V-League: Thất vọng HAGL; Hà Nội chiếm ngôi đầu - Bóng Đá

     HAGL nhận thất bại trên sân nhà trước Quảng Nam.

    Trên sân Vinh, trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính bởi hai đội đều sở hữu những gương mặt đáng chú ý trong đội hình.

    Thế nhưng, dưới thời tiết oi bức và mặt sân quá xấu,    cả chủ lẫn khách đều thể hiện lối chơi nghèo nàn, kém chuyên môn.

    Khép lại 90 phút tẻ nhạt trên sân Vinh, hai đội chấp nhận chia điểm với tỉ số 0-0. Với việc chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà khiến đội bóng xứ Nghệ vẫn “giậm chân tại chỗ" trên bảng xếp hạng.

    Tại sân 19/8, người hâm mộ phố Biển kỳ vọng đoàn quân HLV Võ Đình Tân sẽ thể hiện bộ mặt khởi sắc ở giai đoạn lượt về. Thực tế, Sanna Khánh Hòa đã vươn lên dẫn trước đối thủ sau bàn thắng của Hữu Khôi.

    Tuy nhiên không lâu sau đó, hàng thủ già cỗi của HLV Võ Đình Tân liên tục mắc sai lầm giúp Thanh Hóa ghi liên tiếp 3 bàn thắng để lội ngược dòng giành thắng lợi tỉ số 3-1 ngay trên sân khách.

    Trắng tay ngay tại 19/8, Sanna Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có đúng 9 điểm sau 14 vòng đấu.

    Ở Pleiku, HAGL đã nhập cuộc rất tốt khi vươn lên dẫn bàn từ sớm do công của Kim Bong-jin. Thế nhưng, việc hàng thủ chơi mất tập trung khiến đội bóng phố Núi nhận hai bàn thua, qua đó thất bại trước Quảng Nam tỉ số 1-2. Đây đã là trận thua thứ 7 của thầy trò HLV Lee Tae-hoon sau 14 vòng đấu.

    Bại trận trước Quảng Nam còn khiến HAGL rơi xuống vị trí 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nới rộng khoảng cách so với đội có nguy cơ xuống hạng là Sanna Khánh Hòa lên thành 5 điểm.

    Trong trận đấu muộn nhất ở lượt trận ngày 07/07, CLB Viettel đã phục thù thành công CLB TP.HCM khi giành thắng lợi với tỉ số 1-0 trên sân Hàng Đẫy. Bàn thắng duy nhất được ghi do công tiền đạo Bruno.

    Thua sát nút Viettel, CLB TP.HCM cũng chính thức đánh mất ngôi đầu bảng vào tay CLB Hà Nội khi ở lượt trận đấu muộn ngày 08/07, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh bại Hải Phòng tỉ số 2-1 ngay tại Lạch Tray bằng hai pha lập công của Văn Quyết và Omar.

    Tổng hợp vòng 14 V-League: Thất vọng HAGL; Hà Nội chiếm ngôi đầu - Bóng Đá

     Hà Nội trở lại ngôi đầu sau vòng 14 V-League.

    Ở hai trận đấu còn lại, B. Bình Dương bị Nam Định cầm chân với tỉ số 1-1. Sài Gòn FC cũng chấp nhận chia điểm cùng Than Quảng Ninh, dù thầy trò HLV Nguyễn Thành Công hai lần bị dẫn trước.

    Như vậy sau vòng 14, ngôi đầu bảng đã trở về với Hà Nội, CLB TP.HCM tạm xếp thứ hai khi thua đối thủ 1 điểm. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa đang là đội có nguy cơ rõ rệt nhất phải xuống hạng nếu không thể cải thiện tình hình ở những lượt trận tới.

    Viết Định | 06:40 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...