MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh: Đồng tiền nhảy múa!

    14:14 Thứ hai 14/08/2017

    BongDa.com.vn Những bản hợp đồng bom tấn, tiêu tốn nhiều tiền của phát huy tác dụng ngay lập tức. Và có lẽ Antonio Conte đã nói đúng.

    Tiền bạc không đảm bảo thành công, nhưng chắc chắn nếu không dám chi tiền, cơ hội vô địch của bạn là rất nhỏ. Với Ngoại hạng Anh, chi tiền là yếu tố đầu tiên đảm bảo cho tham vọng. Vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 đã kết thúc, với điểm nhấn chính là sự tỏa sáng của các tân binh đắt đỏ. Các bao tải tiền đã nhảy múa!

     - Bóng Đá

    Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh: Đồng tiền nhảy múa!

    Bao tải tiền nhảy múa

    "Mọi cầu thủ bây giờ đều đắt đỏ," huấn luyện viên trưởng Chelsea, Antonio Conte nói hồi tháng 7. Tiêu tiền lớn, giờ đã là xu thế ở Ngoại hạng Anh. "Nếu bạn không chi tiền, bạn không thể vô địch."

    Conte có lẽ là HLV có phát ngôn đúng, thẳng và thật nhất ở Ngoại hạng Anh trong vài tháng qua. Thảm họa ngày ra mắt của Chelsea được cứu vớt chút đỉnh bởi Alvaro Morata. Chỉ 33 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Morata đã có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng.

    Trong bối cảnh Chelsea chơi kém đối thủ 1 người, sau khi Morata ghi bàn là 2 người, hàng công của "The Blues" vẫn tạo cảm giác nguy hiểm cho hàng phòng ngự Burnley, và nếu may mắn, họ thậm chí đã có bàn gỡ cuối trận.

     - Bóng Đá

     

    Morata chơi hay, cùng với anh là Sead Kolasinac, Alexandre Lacazette, Romelu Lukaku, Matic, Mohamed Salah,.. tất cả các bom tấn, các cầu thủ tốn nhiều tiền của của đội bóng lớn Hè này đều tỏa sáng.

    Sead Kolasinac đến Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng anh được Arsenal trả lương lên tới 140.000 bảng/tuần, vào hàng cao nhất CLB. Lacazette cho thấy lý do tại sao Arsenal đã không thể vô địch nhiều năm, đó là vì họ không dám chi tiền. Tương tự với Liverpool.

    Sức mạnh thành Man

    Đúng như nhận định của giới chuyên môn, Manchester United và Manchester City sẽ là hai ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

    Đoàn quân của HLV Jose Mourinho sau chiến thắng 4-0 trước West Ham, thể hiện sức mạnh vượt trội và độ lỳ lợm cần thiết trước các đối thủ. Dĩ nhiên họ vẫn còn vài vấn đề, nhưng so với các đối thủ khác, họ là ứng viên vượt trội.

    Lukaku và Matic là hai bản hợp đồng chìa khóa, và đã tạo hiệu ứng ngay lập tức. Dù đắt đỏ, nhưng rõ ràng "đắt xắt ra miếng".

    Đủ khả năng cạnh tranh với M.U, chỉ có thể là Manchester City. Về mặt lý thuyết, lực lượng của nửa xanh thành Manchester thậm chí còn dày và mạnh hơn đối thủ cùng thành phố, nhưng khả năng hòa nhập của các cầu thủ mới vẫn còn là vấn đề.

     - Bóng Đá

     

    Trong bối cảnh Arsenal hay Liverpool tỏ ra yếu đuối, Chelsea bộc lộ khủng hoảng còn Tottenham Hotspur chưa đủ đẳng cấp, Manchester United và Manchester City sẽ là hai ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

    Lời khẳng định của Everton, Huddersfield

    Ngoài các đội bóng lớn, Everton và đội bóng mới lên hạng Huddersfield là hai cái tên khác gây ấn tượng sau vòng khai màn Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman thắng sít sao Stoke City 1-0 bằng bàn thắng của Wayne Rooney, và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhờ các bản hợp đồng mới.

     - Bóng Đá

    Tân binh Huddersfield Town đè bẹp thế lực cũ Crystal Palace tới 3-0

    Trong khi đó, tân binh Huddersfield đè bẹp thế lực cũ Crystal Palace tới 3-0 nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Steve Mounie. Giới chuyên môn cũng đánh giá cao HLV David Wagner, và rõ ràng, ấn tượng đầu tiên của ông là vô cùng tích cực.

    Liệu Everton và Huddersfield có thể trở thành những kẻ ngáng đường thú vị của Ngoại hạng Anh mùa này? Trong bối cảnh các đội bóng được đặt niềm tin khác như West Ham, Southampton hay Newcastle đều đã gây thất vọng.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 14:31 14/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...