MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Tổng giám đốc Barca: 'Vidal thiếu tôn trọng đồng đội'

    20:40 Thứ năm 11/10/2018

    Những lùm xùm liên quan đến tiền vệ Arturo Vidal của Barca vẫn chưa kết thúc.

    Tổng giám đốc Barca Pep Segura gây sốc khi thẳng thừng chia sẻ mối quan hệ giữa tiền vệ Arturo Vidal với những đồng đội khá tệ. Trả lời báo Sport.es, ông Pep Segura nói: "Cậu ta (Vidal) thiếu tôn trọng các đồng đội. Tôi tin ngôi sao người Chile cần coi lại tính cách của mình."

    Nói tiếp về Vidal khi chia sẻ trên El Mundo Deportivo, Giám đốc Pep Segura cho biết tiền vệ người Chile cần tôn trọng tập thể, trong đó bao gồm HLV, cầu thủ, và mọi người.

    Đồng ý rằng ngôi sao 31 tuổi có thể tức giận vì chưa được trao nhiều cơ hội, tuy nhiên cựu sao Bayern Munich và Juventus cần học cách kiên nhẫn, theo ông Pep Segura.

     - Bóng Đá

     Arturo Vidal không được trọng dụng ở Barca từ đầu mùa.

    Từ đầu mùa, Vidal bất ngờ trở thành vấn đề khiến Barca đau đầu. Anh được mang về Camp Nou vào hè 2018, tuy nhiên chưa có nhiều cơ hội ra sân. Cầu thủ này mới thi đấu 172 phút trên mọi đấu trường và có 1 pha kiến tạo.

    Con số đó quá khiêm tốn với tài năng Vidal từng thể hiện khi còn chơi tại Serie A và Bundesliga.

    Một tháng qua, Vidal liên tục thể hiện sự tức giận. Sau trận thắng 4-2 trước Tottenham tại Champions League, tiền vệ 31 tuổi đăng tải trên Instagram biểu tượng gương mặt giận dữ.

    Tại London, Vidal chỉ ra sân có vỏn vẹn 3 phút cuối trận. Thông điệp này sau đó nhanh chóng được xóa đi.

    Rồi mới đây, Vidal tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ thông điệp: "Bạn không cần phải chiến đấu với các Judas, chúng sẽ tự treo cổ." Cách nói này được tin rằng mang hàm ý "gây chiến" với những sếp lớn trong Ban lãnh đạo Barca.

    Dù vậy, có người lại bảo câu chữ ấy rất bâng quơ, không nhắm vào ai cả. Các đồng đội Ter Stegen, Samuel Umtiti thậm chí còn bấm "like" cho thông điệp trên. Dòng trạng thái này cũng bị xóa đi sau đó.

     - Bóng Đá

     Giữa Vidal và HLV Ernesto Valverde theo truyền thông xứ đấu bò không có mối quan hệ tốt.

    Khi được các phóng viên tiếp cận và đặt câu hỏi cảm thấy thế nào lúc này, Vidal không giấu sự giận dữ. Anh lên tiếng: "Làm sao tôi có thể vui được khi không được thi đấu. Tôi là kiểu người thích chiến đấu trong những đội bóng hay nhất hành tinh, đó là nơi có khát khao chiến thắng mọi thứ."

    Theo báo chí Tây Ban Nha, Arturo Vidal như mắc bẫy bởi lời hứa hão huyền của Barca. Trong hè 2018, tiền vệ 31 tuổi lẽ ra đã khoác áo Inter. Nhưng rồi các sếp đội bóng Tây Ban Nha vào cuộc, họ hứa để cựu sao Juventus có một suất đá chính trong đội hình.

    Vai trò của Vidal rồi sẽ rất quan trọng ở mùa giải 2018-19. Vì điều đó, ngôi sao Nam Mỹ gật đầu tới Barca, bỏ lại những cơ hội ở Inter và Man City. Phần còn lại đã là lịch sử.

    Theo AS, HLV Ernesto Valverde hoặc quá bảo thủ, và cũng có thể vì thiếu niềm tin vào Vidal. Nhà cầm quân này từ đầu mùa chỉ trao cho cậu học trò hai lần đá chính, còn lại toàn vào sân khi thế trận đã an bài.

    Vidal, từng vô địch ở Italy và Đức, vì vậy cảm thấy bị xúc phạm nên nổi đóa.

    * Theo Sport.es

    Nguyên Trí | 20:29 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...