Cách đây chưa lâu, làng bóng đá ở lục địa già đã chứng kiến quả bom đầu tiên nổ ra trên thị trường chuyển nhượng, khi tiền đạo Erling Braut Haaland chính thức gia nhập Dortmund. Thông tin này khiến NHM Man Utd tẽn tò, vì báo chí Anh luôn tin rằng cầu thủ sinh năm 1999 sẽ tái ngộ thầy cũ Solskjaer ở tại đó.
Việc Erling Haaland bỏ qua cơ hội kiếm rất nhiều tiền được cho là quyết định "khôn ngoan", bởi Bundesliga không có nhiều áp lực như Premier League. Tuy vậy, ESPN tuyên bố, đại diện của cầu thủ người Na Uy là Mino Raiola đã khuyến khích thân chủ đến Đức, mặc dù tôn trọng quyết định của nhân vật trong cuộc.
Cha của ngôi sao 19 tuổi - Alf-Inge Haaland - đóng vai trò rất lớn trong câu chuyện này, và có vẻ như ông không muốn con trai mình chuyển đến Old Trafford, theo ấn phẩm kể trên. Cựu cầu thủ sinh năm 1972 thực tế có mối thâm thù lớn với Man Utd, vì từng bị Roy Keane chấm dứt sự nghiệp cách đây 3 thập kỷ.
Haaland cha từng nói (theo GMS): "Tôi thực sự không thích United và tôi không thể chịu đựng được các cầu thủ của họ". ESPN cũng nói rằng Quỷ đỏ không sẵn sàng trả 50 triệu euro để sở hữu Haaland con. Bây giờ, dù lý do là gì, Dortmund cũng đã hưởng lợi với chỉ 20 triệu euro cho 1 bản hợp đồng chất lượng.
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực