Trong buổi bình luận sau trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Manchester City của đài Sky Sports, chuyên gia Garry Neville đã thẳng thừng chỉ trích đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Cựu danh thủ Manchester United cho rằng Spurs 30 năm qua không làm được gì, không có một bộ khung đẳng cấp, thi đấu quá mềm yếu và thiếu sức sống.
Ngay sau đó, trong một bài phỏng vấn với tờ talkSport, cựu huấn luyện viên Spurs - Harry Redknapp đã lên tiếng đáp trả những bình luận "không đẹp" của người đàn em. Ông nói:
"Với tôi, những bình luận của Garry quả là đáng xấu hổ. Tôi chỉ lấy 3 năm rưỡi cậu ấy theo nghiệp huấn luyện viên làm ví dụ thôi, và đúng thôi, chúng tôi chả có bộ khung giàu chất lượng, thi đấu thiếu sức sống đó."
"Đó quả là một sự xúc phạm, những người như Luka Modric, Gareth Bale, Ledley King, Rafa van der Vaart và William Gallas, ai dám nói họ là những kẻ vô danh và mềm yếu. Tôi thật thất vọng với cách hành xử của cậu ta."
"Chúng ta đều có thể trở lại. Và nghe này, trong thời gian cầm quân Valencia, đội bóng của cậu ta có thành tích tệ nhất trong lịch sử, chứ không còn là 30 năm nữa đâu. Theo tôi, anh ta nên học thoại trước khi đến trường quay, bình luận những câu như thế thật chẳng chuyên nghiệp chút nào."
"Nghe này con trai (Neville), ta biết mọi người có quyền tự do ngôn luận, nhưng phát biểu sai hết thế thì đừng phát biểu nhé."
Với những đáp trả vô cùng cứng rắn của vị huấn luyện viên lão làng, có vẻ như phát ngôn của Gary Neville đang đi quá xa và khiến cho những "người con" Tottenham Hotspur không thể không phản kháng.